NSƯT Ngọc Hiệp ở tuổi 62: Vẫn giữ 'lửa nghề' khi đồng nghiệp cùng thời lui về
Gần đây, khoảnh khắc NSƯT Ngọc Hiệp hội ngộ cùng các đồng nghiệp cũ như Diễm Hương, Mộng Vân đã thu hút sự chú ý của công chúng. Sau nhiều năm, ngôi sao của phim Cô gái xấu xí vẫn không ngừng theo đuổi đam mê nghệ thuật, trong khi nhiều bạn diễn cùng thời đã chọn cách lui về và sống kín tiếng.
Hành trình nghệ thuật không ngừng nghỉ
NSƯT Ngọc Hiệp gần đây gây ấn tượng khi tham gia dự án điện ảnh Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang. Ở tuổi 62, cô vẫn duy trì ngọn lửa đam mê với nghề diễn, một điều hiếm thấy trong làng giải trí Việt. Trong khi đó, không ít đồng nghiệp của cô đã rời xa ánh đèn sân khấu để tìm kiếm cuộc sống riêng tư và yên bình hơn.
Những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc
Khi được hỏi về mối quan hệ với Diễm Hương và Mộng Vân, NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ: "Dù ra trường đã lâu, nhưng tôi và các bạn cùng lớp vẫn thỉnh thoảng sắp xếp thời gian để gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa. Chúng tôi thường gặp nhau khoảng 1-2 năm một lần. Trong buổi ra mắt phim 'Ai thương ai mến', Mộng Vân cũng đến xem nhưng chỉ xuất hiện lặng lẽ để ủng hộ tôi."
Cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về việc khuyên các bạn diễn trở lại với nghề: "Điều đó thực sự không thể khuyên được, vì mỗi người đã có những lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Khi họ quyết định rời xa nghệ thuật, ngọn lửa đam mê trong họ cũng đã tắt lịm từ lâu."
Sự khác biệt trong lựa chọn nghề nghiệp
Theo lời kể của NSƯT Ngọc Hiệp, lớp học của cô từng có nhiều gương mặt nổi tiếng như Lý Hùng, Diễm Hương, Thiệu Ánh Dương, Võ Thế Vỹ... Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn cô và Lý Hùng vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật. "Các bạn khác không còn mặn mà với nghề diễn nữa. Đôi khi họ nói đùa rằng 'bây giờ về đóng được vai gì'. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ, vì hiểu rằng mỗi người có một hướng đi riêng."
Quan điểm sống và làm nghề độc lập
Trước những ý kiến cho rằng mình có phần "lép vế" so với các đồng nghiệp cùng thời, NSƯT Ngọc Hiệp khẳng định bản thân không hề chạnh lòng. Cô giải thích: "Từ thời sinh viên, tôi đã chọn cho mình một con đường riêng biệt. Trong khi nhiều đồng nghiệp đổ xô vào các phim thương mại, mì ăn liền để có cuộc sống giàu có, tôi lại đi theo chuỗi phim nghệ thuật và các dự án hợp tác quốc tế."
Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh: "Tôi đi con đường của riêng mình. Tôi biết rõ rằng con đường này có thể 1-2 năm mới có một bộ phim, nhưng nó mang lại cho tôi sự thỏa mãn với tình yêu nghề. Giống như một họa sĩ luôn muốn vẽ khi cảm hứng trào dâng, tôi luôn khao khát những thử thách mới. Ai muốn so sánh thì cứ so sánh, tôi có suy nghĩ và lựa chọn của riêng mình."
Cuộc sống giản dị với nghề
NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ thêm, nhờ không đòi hỏi quá nhiều về vật chất, cô vẫn có thể sống tốt với nghề diễn dù đi theo hướng riêng biệt. "Một bộ phim có thể giúp tôi sống được trong vòng nửa năm đến một năm. Tôi không yêu cầu những túi xách hàng hiệu đắt tiền. Ngay từ năm nhất đại học, tôi đã bắt đầu đóng phim. Suốt bốn năm học, cứ hết phim thì tôi lại trở về trường. Thời đó, đi học còn được nhận lương, nên tôi chẳng phải lo lắng về cơm áo gạo tiền."
Với tinh thần đó, NSƯT Ngọc Hiệp tiếp tục chứng minh rằng đam mê nghệ thuật không có tuổi tác, và sự kiên định với con đường mình chọn mới là yếu tố then chốt giúp người nghệ sĩ tỏa sáng.



