NSND Hùng Minh, sinh năm 1939, được mệnh danh là "vua kép độc" của sân khấu cải lương. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ tấm huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1959 với vai Hoa Lộc Trung trong vở Nó là con tôi. Từ đó, ông liên tiếp tạo dấu ấn qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Nguyễn Thế Nam (Bóng tối và ánh sáng), Mã Tắc (Tiếng trống Mê Linh), Đinh Điền (Thái hậu Dương Vân Nga), Nguyễn Nhạc (Tâm sự Ngọc Hân)… Năm 2024, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời nghệ thuật.
Vai Mã Tắc – Biểu tượng sân khấu
Trong ký ức của nhiều khán giả, hình ảnh Mã Tắc do NSND Hùng Minh thể hiện trong vở Tiếng trống Mê Linh là một trong những vai diễn khó quên nhất. Đó là một vị tướng hữu dũng vô mưu, hiện lên đầy oai phong qua giọng nói gầm gừ, ánh mắt sắc lạnh và từng bước đi dứt khoát. Cách ông nhấn nhá câu thoại và tạo hình nhân vật đã biến Mã Tắc thành một biểu tượng sân khấu, góp phần đưa tên tuổi Hùng Minh sống mãi trong lòng công chúng.
Chia sẻ với báo Thanh Niên, NSND Hùng Minh xúc động khi vở diễn được phục chế màu và phát sóng trên truyền hình. Nhìn lại hình ảnh mình bên những tên tuổi như Thanh Nga hay Thanh Sang, ông bồi hồi: "Mấy hôm nay, tôi xem truyền hình thấy trailer vở cải lương Tiếng trống Mê Linh được phục dựng màu, phát sóng cho khán giả nên cũng háo hức lắm. Nhìn hình ảnh chị Thanh Nga, Thanh Sang, tôi xúc động lắm. Chợt ngẫm nghĩ, hồi đóng vở diễn đó tôi chỉ mới ba mấy tuổi, giờ đã gần 90 tuổi rồi. Cảm ơn khán giả đã luôn nhớ tới tôi, nhớ tới vai Mã Tắc của Tiếng trống Mê Linh. Bây giờ tôi sống nhờ tình thương của khán giả, của bạn bè đồng nghiệp. Đời người nghệ sĩ được khán giả yêu thương là thấy ấm lòng lắm".
Cuộc sống tuổi già bên vợ
Ở tuổi 87, NSND Hùng Minh vẫn giữ được sự minh mẫn, dù sức khỏe yếu. Ông mắc nhiều bệnh tuổi già như tim mạch, tiểu đường, thoái hóa khớp gối, giãn tĩnh mạch, việc đi lại trở nên khó khăn. Hiện tại, nam nghệ sĩ sống trong một căn nhà thuê cùng nghệ sĩ Hoa Lan – người bạn đời "chắp nối" từ hơn hai thập niên trước, luôn kề cạnh chăm sóc ông từng bữa ăn, giấc ngủ. Tình nghĩa vợ chồng của họ không chỉ là sự gắn bó, mà còn là sự nương tựa, chăm sóc nhau giữa những năm tháng tuổi già nhiều biến động.
Nói về sức khỏe của Hùng Minh, vợ nam nghệ sĩ chia sẻ: "Giờ anh yếu lắm, đứng không nổi quá vài phút, chân không duỗi thẳng được. Việc đi lại khó khăn nên anh gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Thỉnh thoảng, anh dùng chiếc xe lăn điện để chạy quanh xóm, ra ngoài ăn uống... Hôm nào tôi bận đi làm, anh chỉ đành ăn cơm hộp qua bữa".
Dù đã ở tuổi U.70, nghệ sĩ Hoa Lan vẫn miệt mài làm nghệ thuật, nhắc tuồng ở sân khấu kịch, nhận vai nhỏ trong các dự án phim, thỉnh thoảng tham gia các chương trình biểu diễn... để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, bà cho biết công việc không đều đặn, chỉ mang tính thời vụ nên thu nhập bấp bênh. Cuộc sống của hai nghệ sĩ vì thế không tránh khỏi chật vật.
"Vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, tiền điện nước, ăn uống, thuốc men cái gì cũng phải lo. May là tôi có bảo hiểm, anh Hùng Minh thì được diện người cao tuổi, nhưng mỗi lần nằm viện vẫn phát sinh nhiều khoản ngoài danh mục, phải chạy tiền thêm. Hai vợ chồng già ăn uống cũng không bao nhiêu, nhưng tính ra mỗi ngày gói ghém lắm cũng phải một trăm đến trăm rưỡi ngàn đồng. Nói là ít chứ cộng lại cũng thành gánh nặng, vất vả lắm. Nhưng thôi, trời thương cho tôi còn có sức khỏe để gồng gánh là mừng rồi", bà chia sẻ thật lòng.
Tình cảm của đồng nghiệp và khán giả
Giữa những khó khăn ấy, điều khiến vợ chồng nghệ sĩ Hùng Minh ấm lòng nhất chính là tình cảm của đồng nghiệp và khán giả. Những bài báo, những đoạn clip được chia sẻ lại trên mạng xã hội giúp nhiều người nhớ đến ông, tìm đến hỏi thăm, hỗ trợ khi cần. "Nói thật, giờ chúng tôi sống được cũng nhờ khán giả, nhờ đồng nghiệp. Người này nhớ, người kia thương, lâu lâu giúp đỡ, vậy là ấm lòng rồi", nghệ sĩ Hoa Lan bộc bạch.



