Mai Sơn Lâm, nam diễn viên nổi tiếng với biệt danh 'trùm phản diện', vừa có những chia sẻ chân thành về cuộc sống và sự nghiệp sau hai lần suýt bỏ nghề. Anh thừa nhận từng chạnh lòng khi bị khán giả ghét vì vai ác, nhưng giờ đây, anh tìm thấy niềm vui mới ở những dự án mang thông điệp chữa lành.
Áp lực từ vai phản diện
Mai Sơn Lâm cho biết thời điểm mới vào nghề, anh thường nhận những phản ứng trái chiều từ khán giả vì chuyên trị vai ác trên màn ảnh. Anh tâm sự: 'Có người gặp ngoài chợ nói: "Nhìn mặt là thấy ghét rồi", có người còn chửi. May mắn là vợ con thấu hiểu được tôi và tính chất đặc thù nghề nghiệp, chính vì thế họ yêu thương tôi hơn'. Điều anh sợ nhất không phải bị chửi, mà là mất cảm xúc khi hóa thân vào vai diễn.
Anh khẳng định: 'Được yêu hay được ghét, miễn là cảm xúc ấy đến từ nhân vật, thì với tôi đó vẫn là một niềm hạnh phúc'. Anh mong khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt giữa con người thật và nhân vật trên màn ảnh.
Chuyển hướng sang phim chữa lành
Gần đây, Mai Sơn Lâm bất ngờ góp mặt trong hai bộ phim ngắn mang thông điệp chữa lành: Con gấu bông và Bữa cơm của người lạ, thuộc series Phim ngắn cuối tuần. Sự chuyển hướng này đến từ cái duyên nghề nghiệp và sự thay đổi trong chính anh. Khi trẻ, anh thích những vai dữ dội, nhiều xung đột để chứng minh khả năng. Nhưng ở tuổi này, sau những va vấp, anh quan tâm hơn đến câu hỏi: 'Vai diễn này sẽ để lại điều gì trong lòng khán giả'. Anh bộc bạch: 'Có lẽ khi một người đi qua đủ những gai góc, họ bắt đầu trân trọng sự bình yên và lòng tử tế hơn'.
Lựa chọn vai diễn theo số phận nhân vật
Khi được hỏi về việc chọn giữa vai phản diện xuất sắc và kịch bản chữa lành sâu sắc, Mai Sơn Lâm nói nếu là bản thân 20 năm trước, anh sẽ chọn vai phản diện vì khao khát chinh phục thử thách. Nhưng hiện tại, anh chọn vai vì nhân vật có số phận đáng kể. Anh chia sẻ: 'Tôi không còn chọn vai vì đó là phản diện hay chính diện. Tôi chọn vì nhân vật đó có một số phận đáng để mình kể hay không'.
Anh vẫn sẵn sàng đóng vai phản diện nếu có chiều sâu tâm lý, vì cái ác trong điện ảnh giúp con người nhìn lại chính mình. Đồng thời, anh cũng dành tâm huyết cho phim chữa lành nếu đủ chân thật và sâu sắc.
Hành trình trở lại sau 9 năm và 2 lần muốn bỏ nghề
Mai Sơn Lâm được nhắc đến với cụm từ 'hào quang đến muộn'. Anh kể: 'Tôi trở lại với nghề sau gần 9 năm, gần như bắt đầu lại từ con số 0. Đi đóng từ những vai quần chúng, vai chỉ xuất hiện vài cảnh, có khi một ngày làm việc chỉ để lên hình vài giây'. Đã có hai lần anh thật sự muốn bỏ nghề, không phải vì hết yêu diễn xuất, mà vì áp lực 'cơm áo gạo tiền'. Anh chia sẻ: 'Có những giai đoạn nhìn bạn bè ổn định cuộc sống, còn mình thì vẫn chạy từng vai diễn nhỏ, tôi cũng chạnh lòng lắm'.
Hiện tại, Mai Sơn Lâm cho biết mọi thứ vẫn chưa ổn định hoàn toàn, nhưng anh coi mỗi vai diễn là cơ hội để sống với nghề. Anh kết luận: 'Với tôi, thành công không nằm ở việc nổi tiếng sớm hay muộn. Thành công là sau hơn 20 năm, trải qua rất nhiều lần muốn buông tay, mình vẫn còn đủ tình yêu nghề để bước tiếp'.



