Jungkook gây sốc với buổi livestream say xỉn, bộc lộ mặt 'nguy hiểm'
Thương hiệu thời trang Calvin Klein vừa công bố chiến dịch denim mùa Xuân 2026 (SP26) với chủ đề "Thái độ sống trọn từng khoảnh khắc", trong đó Jungkook đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu. Những bức ảnh mới đây đã thể hiện góc nhìn đa dạng, phản ánh phong cách và thái độ sống tích cực của nam thần tượng. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 26/2, Jungkook đã khiến người hâm mộ "sốc" khi thực hiện buổi livestream kéo dài một tiếng rưỡi trên nền tảng Weverse trong tình trạng say xỉn.
Buổi phát sóng đầy tranh cãi
Trong buổi livestream, Jungkook xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, buông lời tục tĩu và có những phát ngôn bộc phát, hoàn toàn bộc lộ mặt "nguy hiểm" của mình. Anh thẳng thắn thú nhận: "Tôi 30 tuổi rồi, vậy tại sao tôi không thể nói về thuốc lá? Tôi từng hút rất nhiều, nhưng đã cố gắng rất nhiều để bỏ thuốc. Nhưng nếu tôi nói về chuyện này, công ty sẽ nổi giận. Say xỉn và nói năng lung tung là tính cách và suy nghĩ của tôi. Tôi muốn nói chuyện thoải mái mà không phải lo lắng về công ty. Tất nhiên, điều này có thể gây tranh cãi, nhưng đó chính là con người tôi."
Jungkook còn chỉ tay vào một người bạn và hét lên những lời tục tĩu, khiến người hâm mộ lo lắng và thúc giục anh kết thúc buổi phát sóng. Tuy nhiên, anh đáp lại một cách cứng rắn: "Tại sao các bạn lại bảo tôi tắt nó đi? Đừng bảo tôi phải làm gì." Sau buổi phát sóng, anh tuyên bố: "Tôi sẽ sống cuộc đời của mình theo cách riêng, vì vậy hãy ủng hộ tôi." Khi một fan bình luận "Đừng hối hận vì đã phát sóng", Jungkook đáp: "Sao tôi lại phải hối hận chứ? Tôi nhớ các bạn mà!"
Phản ứng dư luận và hệ lụy
Phản ứng của công chúng trước sự bộc phát của Jungkook khá thờ ơ, với nhiều ý kiến chỉ trích. Nhiều người cho rằng những phát ngôn và hành động thiếu suy nghĩ của anh là coi thường người hâm mộ tuổi teen và có thể trở thành trở ngại cho sự trở lại của BTS sau ba năm chín tháng. Hơn nữa, lịch sử hẹn hò trước đây của Jungkook, bao gồm scandal hình xăm và những bức ảnh "Lovestagram" với Winter (Aespa) vào tháng Mười Hai năm ngoái, càng làm mọi việc thêm phức tạp.
Điều này trái ngược hoàn toàn với tâm sự gần đây của RM, trưởng nhóm BTS, khi anh đề cập đến gánh nặng của danh hiệu "thần tượng thế giới" và khả năng tan rã nhóm. RM từng thú nhận: "Điều tôi muốn nói là, tôi không thể đại diện cho cả nhóm nữa. Bởi vì tôi chỉ là một người... Tôi đã suy nghĩ về việc giải tán nhóm hay tạm nghỉ, nhưng lý do chúng tôi tiếp tục là vì tình yêu thương dành cho nhau và người hâm mộ." Do đó, buổi livestream của Jungkook càng làm tăng thêm sự cay đắng và thất vọng.
Áp lực từ cộng đồng mạng
Cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ:
- "Nếu đội vương miện, chẳng lẽ họ không nên gánh vác trọng trách đó sao?"
- "Người nổi tiếng cũng phải quản lý hình ảnh của mình như một phần trách nhiệm nghề nghiệp."
- "Ở bất kỳ nơi làm việc nào, họ cũng phải chịu đựng khó khăn, vì vậy họ cũng nên học cách chịu đựng."
- "Nói chuyện khi say xỉn có phải là cách của họ không? Họ không có ý thức về thực tế..."
Trong bối cảnh này, nhóm nhạc BTS dự kiến phát hành album đầy đủ thứ năm, ARIRANG, trên toàn thế giới vào ngày 20/3 lúc 1 giờ chiều (giờ Hàn Quốc). Sự việc của Jungkook có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chung của nhóm, đặc biệt khi họ đang chuẩn bị cho sự trở lại đầy mong đợi.



