Hoàng Yến Chibi: Tuần chỉ có 100.000 đồng, làm nhân viên bán bánh cuốn phụ mẹ
Hoàng Yến Chibi: Tuần chỉ có 100.000 đồng, làm nhân viên bán bánh cuốn

Hoàng Yến Chibi trở lại màn ảnh rộng với bộ phim 'Mẹ ơi về nhà', hợp tác Việt - Hàn có sự tham gia của Lee Yi Kyung. Phim kết thúc hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, con số khiêm tốn so với mặt bằng chung. Trong cuộc trò chuyện ngắn với Tri Thức - Znews, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về áp lực, tài chính eo hẹp và công việc bán bánh cuốn phụ mẹ tại Nhà Bè.

Doanh thu phim khiêm tốn, tâm thế bình thản

Hoàng Yến Chibi cho biết cô từng rất hồi hộp khi trở lại đóng phim sau thời gian dài nghỉ ngơi. Cô thừa nhận kinh nghiệm diễn xuất chủ yếu qua các phim được mời, chưa qua trường lớp bài bản. Sau thời gian đóng phim liên tục, cô cảm thấy cạn kiệt năng lượng và sáng tạo, nên đã dừng lại để đi du lịch và trải nghiệm. Khi nhận kịch bản 'Mẹ ơi về nhà', cô mới cảm thấy đủ năng lượng để trở lại.

Về doanh thu phim thấp, cô nói: 'Tôi hài lòng với những gì mình có. Doanh thu phim phụ thuộc nhiều yếu tố, điều tôi quan tâm là cảm xúc của khán giả về phần thể hiện của mình. Hy vọng mọi người thấy sự thay đổi, tiến bộ sau thời gian dừng đóng phim. Tôi từng trải qua nhiều khó khăn hơn, cái gì đến thì đón nhận.'

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Từng có tuần chỉ 100.000 đồng trong túi

Nhớ lại quãng thời gian áp lực nhất, Hoàng Yến Chibi kể về cuộc thi 'Tôi là diễn viên' năm 2015 khi cô 18-19 tuổi. Cô vừa viết kịch bản, vừa diễn, vừa ca hát, có hôm dành 8-10 tiếng chỉ ngồi ôm laptop viết ý tưởng. Giành quán quân khiến cô vỡ òa. Sau đó, cô gặp nhiều áp lực khác, nhưng cái gì lần đầu vẫn nhớ nhất.

Chia sẻ về tài chính, Hoàng Yến Chibi tiết lộ: 'Có những tuần trong túi tôi chỉ có 100.000 đồng. Nghệ sĩ có lúc dư giả, lúc chẳng còn đồng nào. Tôi coi đó là trải nghiệm. Thực ra tôi vẫn có tiền trong thẻ, nhưng quyết chỉ tiêu trong 100.000 đồng để thử thách bản thân. Vui mà!'

Làm nhân viên bán bánh cuốn phụ mẹ ở Nhà Bè

Hiện tại, ngoài vai trò ca sĩ, diễn viên, Hoàng Yến Chibi còn làm nhân viên bán bánh cuốn phụ mẹ tại quán ở Nhà Bè. Quán của mẹ cô bán từ thứ Năm đến Chủ nhật, mỗi ngày trung bình 50-60 suất. Cô thường ghé quán từ 6h sáng, nếu bán chạy thì 10h hết, không thì đến 11h-11h30. Cô bưng bê, order, tính tiền, rắc topping, làm đủ mọi việc. Cô nói: 'Tôi thích được trải nghiệm để cuộc sống không nhàm chán. Nhiều người nhận ra tôi, tôi vui vẻ chào khách, giới thiệu quán.'

Học cách yêu bản thân và sống bình an

Hoàng Yến Chibi cho biết cô đã thay đổi nhiều sau 11 năm làm nghề. Ngày xưa hay khóc vì chuyện nhỏ, giờ cô đối diện vấn đề bình thản, tập trung vào bản thân. Đặc biệt, sau chương trình 'Chị đẹp' năm 2024, cô tự tin hơn với giọng hát, từng cho là khuyết điểm, giờ biến thành 'vũ khí'. Cô nói: 'Tôi tự hào với giọng hát mình có, không còn mặc cảm.'

Về tham vọng, cô từng mơ làm 'Taylor Swift của Việt Nam' nhưng giờ quan niệm 'sống một kiếp người bình an là được'. Cô giải thích: 'Bình an không có nghĩa là mặc kệ, mà là không ganh đua với ai, chỉ đua với chính mình. Tôi tập trung vào bản thân, biết nói không với điều mình không muốn. Phải yêu mình trước mới yêu được người khác.'

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình