Hồng Ánh trải lòng về biến cố sức khỏe và hôn nhân viên mãn không con chung
Hồng Ánh trải lòng về biến cố sức khỏe, hôn nhân viên mãn

Nghệ sĩ Hồng Ánh gần đây gây chú ý khi tham gia bộ phim Mesdames Thanh Sắc cùng Thanh Hằng và Lương Thế Thành. Trong tác phẩm này, cô vào vai một người phụ nữ quyền lực, sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng cuối cùng phải sống trong ân hận khi về già. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên 7X thể hiện một nhân vật cá tính, phản diện trên màn ảnh rộng.

Thử thách bản thân với vai diễn mới

Hồng Ánh chia sẻ rằng khi đọc kịch bản, cô đã hỏi ý kiến chồng và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. Cô nói: “Kể cả khi không thành công, tôi cũng biết được mình cần hoàn thiện ở đâu, còn hơn là vì sợ mà tôi không làm. Như vậy tôi sẽ không biết mình có phù hợp hay không”. Ở tuổi U.50, cô cân nhắc lựa chọn dự án phù hợp nhưng không bị áp lực kinh tế vì “biết đủ” và cân bằng tài chính – tinh thần. Cô bày tỏ tham vọng được diễn xuất đến năm 90 tuổi.

Biến cố sức khỏe và hành trình vượt qua

Trước đó, Hồng Ánh từng phát hiện khối u ở tuyến giáp nhờ tầm soát sớm, giúp cô điều trị kịp thời và không ảnh hưởng đến quá trình quay phim. Cô kể lại: “Lúc mới nhận thông tin, tôi nghĩ dù có gan thép cỡ nào nhưng nói bình thường thì không thật đâu. Nhất là với người hay lo như tôi, không lẽ vì sức khỏe mà tôi phải về hưu sớm”. Chồng là người luôn bên cạnh hỗ trợ, động viên. Hiện tại, cứ 3 tháng một lần, cô đi xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Cô tâm sự: “Tôi vẫn yêu nghề, vẫn tâm huyết với nghề nhưng tôi chú trọng sức khỏe nữa. Vì có yêu nghề nhiều cỡ nào mà lực bất tòng tâm thì sẽ không thể làm được”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc sống viên mãn bên gia đình

Khi không đi diễn, Hồng Ánh dành phần lớn thời gian cho gia đình. Cô cùng chồng đi dạo công viên, ăn sáng và tập thể dục. Cô duy trì mối quan hệ thân thiết với con riêng của chồng và hiện đã “lên chức” mẹ chồng, thường xuyên trò chuyện với con dâu. Về chuyện có con chung sau 17 năm gắn bó, cô cho biết ở tuổi U.50, cô không còn bận tâm nhiều mà tập trung vun vén cho tổ ấm hiện tại. Cô quan niệm: “Đôi khi hạnh phúc nó còn đến từ nhiều điều khác nữa. Ở tuổi này, hành trình mình gắn bó với nhau mới quan trọng”. Chồng cô là người bạn tri kỷ, biết kiểm soát cảm xúc tốt, và khi mâu thuẫn, cả hai chọn im lặng để tránh vượt giới hạn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình