Dưới ô cửa sáng đèn tập 12: Diệu thú nhận vay nặng lãi, Dương xin lỗi vợ
Dưới ô cửa sáng đèn tập 12: Diệu thú nhận vay nặng lãi

Tối nay, 10/6, tập 12 của bộ phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn lên sóng với nhiều tình tiết gay cấn. Trong tập này, nhân vật Diệu (Quỳnh Châu) đã phải thú nhận với Sinh (Quang Sự) về việc vay lãi chợ đen để đầu tư vào thương vụ nhà xưởng. Sinh bàng hoàng khi nghe tin và cho rằng Diệu quá cố chấp. Diệu bày tỏ nỗi sợ thất bại và khẳng định công ty là đứa con tinh thần mà cô phải cứu bằng mọi giá, dù có chết cũng không từ bỏ.

Sinh cố gắng an ủi Diệu, nói rằng khi một người chết đi, người ở lại mới là người đau đớn nhất. Tuy nhiên, Diệu phản bác gay gắt: "Anh hiểu gì về nỗi đau của em mà nói". Câu nói này cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa hai nhân vật.

Những diễn biến khác trong tập 12

Ở một diễn biến khác, Sinh (Quang Sự) và Tài (Tuấn Tú) ra bờ sông thắp hương cho Thành. Sinh nói nếu Thành còn ấm ức chuyện giữa họ mà chưa siêu thoát thì cứ về tìm mình. Nghe đến đây, Tài rợn tóc gáy vì Thành đã chết mà ông bạn cứ mời vong về mãi. "Nó mà về thật có mà chạy mất dép. Giữa bãi sông mênh mông thế này mày khấn cái gì bình thường đi, cứ khấn cái thứ lạnh hết cả sống lưng", Tài nói với vẻ lo lắng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Dương xin lỗi vợ

Trong khi đó, Dương (Tiến Lộc) cảm thấy có lỗi với Diệu nên ôm vợ xin lỗi. Diệu ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay anh lạ thế, anh cứ xin lỗi em từ nãy đến giờ thôi". Dương chống chế rằng thấy cô vất vả nên áy náy. Anh tiếp tục vỗ về vợ: "Cố gắng lên nhé! Nếu mệt mỏi quá về đây anh sẽ cho em dựa cả đời". Liệu Diệu có nhận ra sự bất thường trong hành động của chồng? Và Thành tự tử thật hay chỉ là kịch bản dựng ra để trốn nợ? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong tập 12 lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình