Cặp vợ chồng trẻ gốc Khmer kể chuyện tình đẹp khiến Hồng Vân thích thú
Cặp vợ chồng trẻ gốc Khmer kể chuyện tình đẹp

Cặp vợ chồng trẻ gốc Khmer kể chuyện tình đẹp khiến Hồng Vân thích thú

Trong tập 654 của chương trình Vợ chồng son, khán giả được gặp gỡ cặp vợ chồng trẻ Trần Đức Hoàng (28 tuổi, TP.HCM) và Diệp Thị Hồng Thắm (25 tuổi, giáo viên người Khmer). Họ xuất hiện rực rỡ trong bộ hỷ phục truyền thống của người Khmer, khiến hai MC Hồng Vân và Quốc Thuận vô cùng thích thú và tò mò về câu chuyện tình yêu của mình.

Mối tình bắt đầu từ cửa hàng tiện lợi

Theo chia sẻ, Đức Hoàng và Hồng Thắm quen nhau vào năm 2020, khi anh làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi và cô là khách hàng thường xuyên. Ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và cá tính của Hồng Thắm, Đức Hoàng đã chủ động xin Facebook để làm quen. Chỉ sau một ngày trò chuyện, anh đã mạnh dạn tỏ tình, một hành động nhanh chóng nhưng đầy quyết đoán.

Về phía Hồng Thắm, cô thừa nhận cũng có thiện cảm với vẻ điển trai của Đức Hoàng nên thường kiếm cớ đến cửa hàng để mua đồ, mỗi lần đều chải chuốt thật xinh. Dù có cảm tình, khi nhận lời tỏ tình nhanh chóng, cô ban đầu chỉ nghĩ đến việc "quen cho vui, hết vui thì chia tay". Tuy nhiên, cô hài hước chia sẻ: "Không biết sao vui quá mà tới nay là năm thứ sáu luôn rồi", cho thấy mối tình đã vượt qua những dự định ban đầu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình vượt qua khác biệt văn hóa

Buổi hẹn hò đầu tiên, Đức Hoàng ăn mặc chỉn chu và cư xử lịch sự, khiến Hồng Thắm càng thêm rung động. Sau một thời gian tìm hiểu, cô quyết định đưa anh về ra mắt gia đình. Ngày ra mắt trở thành kỷ niệm khó quên khi Đức Hoàng phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Anh kể: "Hôm đó mọi người chỉ nói tiếng Khmer, tôi không hiểu gì cả, cứ ngơ ngác rồi phải nhờ vợ phiên dịch. Lễ nghi cũng khác với văn hóa của mình nên tôi khá hoang mang".

Tuy vậy, sự đón tiếp nồng hậu và chu đáo của gia đình Hồng Thắm đã giúp anh nhanh chóng hòa nhập. Gia đình Đức Hoàng cũng ủng hộ chuyện tình cảm của hai con. Tuy nhiên, điểm chung là cả hai đều là con một và chỉ sống cùng mẹ đã từng tạo ra khủng hoảng. Áp lực về việc ở nhà chồng hay nhà vợ khiến họ quyết định chia tay, nhưng chỉ sau hai tuần, họ nhận ra không thể thiếu nhau và chủ động quay lại, cùng tìm cách dung hòa để vừa trọn hiếu với mẹ, vừa giữ được hạnh phúc riêng.

Đám cưới truyền thống đầy ý nghĩa

Sau 5 năm gắn bó, Đức Hoàng và Hồng Thắm tổ chức hai đám cưới: một tại quê cô dâu ở Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) theo nghi thức truyền thống Khmer và một tại nhà chú rể ở TP.HCM. Với Hồng Thắm, đây là mong ước từ lâu để có một lễ cưới trọn vẹn, và cô đã thẳng thắn chia sẻ điều này với Đức Hoàng trước khi tiến tới hôn nhân.

Lễ cưới truyền thống diễn ra trong 3 ngày với nhiều nghi thức trang trọng. Hồng Thắm cho biết mâm lễ gồm 36 lễ vật như hoa quả, bánh trái, nước ngọt, rượu, trầu cau, trong đó buồng hoa cau là vật không thể thiếu. Trong ngày chính lễ, từ 4 giờ sáng, cô dâu chú rể đã thức dậy đón bình minh và thực hiện nhiều lễ vái lạy kéo dài đến trưa. Đức Hoàng thừa nhận anh khá "ngợp" vì thời gian dài và nghi thức phức tạp, nhưng cả hai đều hạnh phúc với đám cưới trọn vẹn này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc sống hôn nhân bình yên và học cách thấu hiểu

Từ khi về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của họ diễn ra bình yên dù có những khác biệt. Hồng Thắm chia sẻ chồng khá kỹ tính và thường càm ràm nếu nhà cửa bừa bộn, trong khi Đức Hoàng lo lắng vợ ham làm việc mà bỏ bê bản thân. Anh mong vợ biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dành thời gian nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe.

Trước những khuyết điểm hay khác biệt, cả hai chọn cách nhẹ nhàng góp ý thay vì hơn thua, thể hiện sự trưởng thành trong mối quan hệ. Câu chuyện tình yêu của họ không chỉ là một hành trình lãng mạn mà còn là bài học về sự kiên trì, thấu hiểu và tôn trọng văn hóa, thu hút sự đồng cảm từ khán giả và các MC như Hồng Vân.