Zahara Jolie-Pitt, con gái của minh tinh Angelina Jolie, hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Tâm lý học tại Spelman College, Atlanta. Trong một sự kiện đặc biệt diễn ra tại trường vào ngày 26 tháng 4, cô đã có bài phát biểu hiếm hoi nhưng đầy xúc động về người mẹ nổi tiếng của mình.
Sự kiện Mother-Daughter Brunch
Theo People, Angelina Jolie cùng con gái Zahara đã tham dự buổi tiệc trà Mother-Daughter Brunch do Hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha tổ chức. Cùng tham dự còn có ngôi sao truyền hình thực tế Gizelle Bryant và con gái Angel. Gizelle Bryant sau đó đã chia sẻ khoảnh khắc hai cặp mẹ con rạng rỡ trên mạng xã hội với dòng chú thích: 'Phép màu của mẹ và con gái'.
Bài phát biểu xúc động của Zahara
Zahara chia sẻ về hành trình được nhận nuôi khi mới 6 tháng tuổi và lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương. Cô nói: 'Tôi được nuôi dạy về giá trị của việc giúp đỡ người khác, lòng tốt và luôn nỗ lực để trưởng thành. Những giá trị này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong một thế giới mà lòng tốt bị xem nhẹ, tôi rất biết ơn vì có một hình mẫu tuyệt vời như mẹ'.
Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Angelina: 'Mẹ là người phụ nữ vị tha, yêu thương và thấu hiểu nhất mà tôi có thể gọi là mẹ'. Zahara thừa nhận việc duy trì sự riêng tư dưới ánh mắt công chúng là khó khăn, nhưng Angelina đã xóa tan mọi khoảng cách bằng tình yêu thương và sự nhẫn nại.
Tình mẫu tử thiêng liêng
Zahara cho biết mẹ luôn quan tâm đến những gì cô học trên lớp cũng như trải nghiệm tại hội nữ sinh. Cô cũng chia sẻ rằng việc chứng kiến các hoạt động nhân đạo của Jolie đã ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Với tư cách là chị cả, Zahara thường đảm nhận vai trò 'người mẹ thứ hai', chăm sóc các em và làm gương cho chúng.
Kết thúc bài phát biểu, cô nhìn về phía mẹ và nói: 'Cảm ơn mẹ'. Zahara là con gái đầu tiên của Angelina Jolie, được nhận nuôi vào năm 2005 tại Ethiopia. Câu chuyện của họ là minh chứng cho tình mẫu tử vượt qua mọi ranh giới.



