NSƯT Võ Hoài Nam không chỉ nổi tiếng với biệt danh "Vua bãi rác" mà còn sở hữu một căn nhà độc đáo, nơi anh trưng bày bộ sưu tập giày và túi da second-hand đồ sộ. Căn nhà nằm sâu trong ngõ phố Trường Chinh (Hà Nội), được anh mua lại với giá hơn 2 tỷ đồng và cải tạo từ một căn tập thể cũ rộng 45m2.
Không gian riêng tư đầy cá tính
Võ Hoài Nam cho biết, vợ chồng anh đã tự lên ý tưởng thiết kế, sửa chữa và bài trí lại toàn bộ căn nhà. Lối vào hẹp được tận dụng tối đa để treo bộ sưu tập túi da hàng hiệu second-hand. Nam nghệ sĩ đã thuê thợ đập thông các mảng tường cũ, phá bỏ nhiều chi tiết không cần thiết, kể cả cột rộng 50cm nằm giữa nhà để tạo cảm giác thoáng đãng. Anh ví việc cải tạo này như tự tay làm một "cái hang" cho riêng mình.
Bộ sưu tập giày và túi da khổng lồ
Điểm ấn tượng nhất trong căn nhà là bộ sưu tập giày và túi da đồ sộ được sắp xếp dọc theo các bức tường. Hàng trăm đôi giày với kiểu dáng, màu sắc khác nhau được trưng bày gọn gàng trên các kệ sắt. Võ Hoài Nam chia sẻ anh không nhớ chính xác số lượng giày mình sở hữu vì thường xuyên mua thêm khi thấy món phù hợp. Phần lớn đều là hàng second-hand, anh tìm mua tại các chợ đêm hoặc chợ đồ cũ quanh Hà Nội với giá chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba so với giá gốc.
Bên cạnh giày, anh còn sở hữu nhiều túi da hàng hiệu đã qua sử dụng, giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Với anh, những món đồ này không chỉ mang giá trị sưu tầm mà còn đem lại niềm vui trong cuộc sống. Anh tâm sự: "Đôi khi chỉ cần mua được một đôi giày, một chiếc túi hay món quà nhỏ dành tặng mẹ, vợ hoặc các con cũng đủ khiến tôi hài lòng, vui vẻ".
Góc thư giãn và triết lý sống
Phía dưới giếng trời, NSƯT Võ Hoài Nam thiết kế tiểu cảnh non bộ, bể nước. Anh còn bố trí quầy bar nhỏ, đồng hồ cây cổ kính và đài đĩa than. Cuối nhà là chiếc giường đơn để nghỉ ngơi, nghe nhạc, xung quanh là kệ giày và túi treo kín tường. Sau nhiều thăng trầm, "ông bố 4 con" chọn cách sống nhẹ nhàng, tập trung vào những điều giản dị. Anh nói: "Giờ tôi cứ bình an mà sống. Mai còn thở thì tính tiếp. Tuổi này đột quỵ nhiều lắm. Mỗi ngày tự tìm cho mình một niềm vui".
Sự nghiệp diễn xuất
NSƯT Võ Hoài Nam (SN 1965) bắt đầu sự nghiệp diễn xuất muộn nhưng thành công. Năm 1991, anh đóng chính trong phim nhựa Truyền thuyết tình yêu Thần Nước. Từ 1997-2000, anh vào vai cảnh sát Chiến trong loạt phim Cảnh sát hình sự. Năm 2002, vai Trọng trong Vua bãi rác giúp anh nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Busan (Hàn Quốc), từ đó biệt danh "Vua bãi rác" gắn liền với tên tuổi anh.



