Chàng trai Ê Đê mang 2 triệu ra Hà Nội, gây sốt với giọng hát ngẫu hứng
Chàng trai Ê Đê mang 2 triệu ra Hà Nội gây sốt

Vào một buổi tối cuối tháng 5, thực khách tại quán cà phê ở khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) bất ngờ khi một tài xế xe công nghệ bước lên sân khấu với dáng vẻ rụt rè. Khi anh cất tiếng hát hai ca khúc Giấc mơ ChapiĐôi chân trần, giọng hát đầy cảm xúc khiến tất cả vỗ tay không ngớt.

Màn biểu diễn gây sốt

Đoạn video ghi lại màn biểu diễn của nam tài xế thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội, với nhiều bình luận tán thưởng. Nhiều người bất ngờ trước khả năng ca hát của chàng trai và cho rằng anh có thể thử sức tại các quán cà phê nhạc sống hoặc phòng trà.

Nhân vật chính là anh Jôla Êban, người dân tộc Ê Đê, đến từ xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng màn biểu diễn xuất phát từ câu chuyện tình cờ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Là tài xế xe công nghệ ở Hà Nội, anh thường chạy xe vào tối muộn. Một lần trên đường về nhà, anh nghe tiếng nhạc sống từ quán cà phê vọng ra. Từ nhỏ, anh đã quen với tiếng đàn hát của bố mẹ và nghe nhiều ca khúc Tây Nguyên, nên duy trì sở thích ca hát. Khi chương trình chuẩn bị kết thúc, MC thông báo chỉ còn một tiết mục cuối, anh mạnh dạn giơ tay xin được lên hát giao lưu.

Chất giọng mộc mạc, vang khỏe cùng phong cách biểu diễn chân thật của người con Tây Nguyên nhanh chóng nhận được sự cổ vũ. Với anh, đây là kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến ra thăm Hà Nội lần này.

Hành trang chỉ 2 triệu đồng

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, anh Jôla cho biết việc trở thành tài xế xe công nghệ ở Hà Nội là quyết định ngẫu hứng. Lần đầu ra Thủ đô vào năm 2016, anh ấn tượng với nhịp sống sôi động, đặc biệt là cái lạnh khác biệt so với nắng gió Tây Nguyên.

“Ngày đó, tôi thấy trời mờ mờ còn tưởng là sương mù nên ra đứng hít lấy hít để. Hôm sau, tôi bị ho khan. Khi ấy, tôi được bạn bè giải thích, đó là khói bụi, không phải sương mù”, anh kể.

Đầu tháng 3 năm nay, khi trang trại cà phê và sầu riêng tại quê nhà bước vào giai đoạn nông nhàn, anh quyết định trở lại Hà Nội. Hành trang chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng, trong đó 900.000 đồng chi trả tiền xe khách từ Đắk Lắk ra Hà Nội. “Nếu thiếu tiền, tôi nhờ mẹ gửi thêm”, anh nói.

Anh ở nhờ người quen ở phường Hà Đông, dự kiến chỉ lưu lại ngắn ngày. Nhưng nhịp sống sôi động níu giữ chàng trai Tây Nguyên. Anh tìm công việc tạm thời để có thu nhập và thêm thời gian trải nghiệm Thủ đô, đăng ký làm tài xế để khám phá các tuyến phố. Đến nay, anh tự tin chở khách tới nhiều nơi mà không cần bản đồ.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là thời tiết. Những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, Hà Nội trải qua đợt nóng kỷ lục. Dù quen với nắng gió Tây Nguyên, Jôla thừa nhận bị sốc nhiệt. “Ở quê mọi người vẫn nói Đắk Lắk nóng hơn Hà Nội nên tôi chủ quan. Có ngày chạy xe giữa lúc nắng hắt thẳng vào mặt, tôi không chịu nổi. Nắng ở Tây Nguyên cũng không địch nổi cái nóng ở Thủ đô”, anh nhận xét.

Công việc chính của anh ở quê là làm nông nghiệp, chăm sóc vườn sầu riêng và cà phê của gia đình. Tháng 7, tháng 8 tới là mùa cao điểm làm nông, nhưng anh chưa muốn về. Chàng trai dự kiến ở lại thêm một thời gian để thỏa thích khám phá, tích lũy nhiều trải nghiệm mới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình