Trong tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò, cặp đôi Nguyễn Thị Tú Uyên (40 tuổi, TPHCM, kinh doanh du lịch) và Tô Minh Thảo (46 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ, kỹ sư nuôi trồng thủy sản) đã có màn mai mối đầy cảm xúc.
Anh Minh Thảo: Người đàn ông đảm đang nhưng thiếu lãng mạn
Anh Thảo chia sẻ, ưu điểm của anh là đảm đang, biết làm việc nhà nhưng khuyết điểm là không lãng mạn, ngọt ngào. Điều này từng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân cũ của anh đổ vỡ. Sau nhiều trải nghiệm, anh đã rút kinh nghiệm để mong xây dựng một tổ ấm vững chãi, ấm êm hơn.
Anh Thảo hiện có hai con riêng, lớn 10 tuổi và nhỏ 7 tuổi, sống cùng mẹ ở Khánh Hòa. Tại Cà Mau, anh đang phát triển nghề nuôi trồng thủy sản với thu nhập ổn định. Ở tuổi U50, anh mong tìm được người phụ nữ biết lo cho gia đình, biết chia sẻ và có sự cầu tiến. Nếu quen người ở xa, anh mong người đó có thể về Cà Mau sống và cùng anh phát triển công việc. Tuy nhiên, nếu tình yêu đủ lớn, anh sẵn sàng chuyển đến sống cùng người đó.
Chị Tú Uyên: Người phụ nữ hiền lành nhưng dễ tin
Chị Tú Uyên gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, phong cách hiện đại. Chị tự nhận là người phụ nữ hiền lành, biết nấu ăn nhưng có khuyết điểm là dễ tin người, dễ bị lừa. Chị cũng từng đổ vỡ hôn nhân, có hai con riêng (bé trai 12 tuổi, bé gái 6 tuổi) hiện sống cùng mẹ. Từ kinh nghiệm trong cuộc hôn nhân cũ, chị mong tìm được người bạn đời biết quan tâm gia đình, không nóng tính và cầu tiến trong công việc.
Những điểm chung và rào cản
Khi hàng rào hé mở, cả hai dành tặng nhau những món quà kỷ niệm đã chuẩn bị chu đáo. Chị Uyên bày tỏ mình là tuýp phụ nữ của gia đình, làm việc trực tuyến nên có nhiều thời gian nấu ăn và chăm sóc tổ ấm. Anh Thảo cũng là người đàn ông gia đình, luôn đặt gia đình lên trên hết. Anh trải lòng về cuộc hôn nhân cũ, chia tay trong êm đẹp và cả hai cùng có trách nhiệm với con cái.
Anh Thảo bày tỏ: “Anh rất tiếc khi cuộc sống không được hạnh phúc. Anh muốn kiếm tìm một nửa phù hợp, cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Sau này già đi, nếu có người bầu bạn thì rất vui.” Chị Uyên thẳng thắn hỏi: “Anh có ngại không khi em đang chăm sóc 2 con?” Anh Thảo trả lời ngay: “Anh không ngại! Dù là con ai thì khi mình thương nó, nó sẽ thương mình.”
Cả hai có cùng quan điểm về cuộc sống hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, khoảng cách xa xôi lại là rào cản lớn. Chị Uyên chia sẻ: “Em muốn con ở TPHCM vì điều kiện học hành tốt. Nhưng nếu tình cảm đủ lớn, em cũng sẽ theo anh về Cà Mau.” Anh Thảo cũng sẵn lòng đổi hướng công việc nếu đôi bên tìm được tiếng nói chung.
Kết thúc bất ngờ
Vào phút cuối, chị Uyên đồng ý bấm nút hẹn hò để cả hai có cơ hội tìm hiểu, nhưng anh Thảo lại từ chối vì khoảng cách địa lý. Anh nói: “Anh xin lỗi em. Anh thấy khoảng cách giữa em và anh xa nhau quá, việc tìm hiểu chắc cũng gặp khó khăn. Mong em thông cảm, anh em mình làm bạn với nhau.” Chị Uyên vui vẻ đón nhận kết quả và mong cả hai sẽ tìm được người phù hợp hơn trong tương lai.



