Bốn diễn viên nổi tiếng gồm Dương Tử, Chương Nhược Nam, Nhậm Gia Luân và Nhậm Mẫn đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng khi liên tục thể hiện những vai diễn giống nhau, thiếu sự đột phá trong diễn xuất. Từng là những nghệ sĩ được yêu mến, nhưng phong cách diễn xuất đơn điệu khiến họ bị gắn mác "lười biếng" và khiến người xem cảm thấy nhàm chán.
Dương Tử: Diễn xuất ồn ào, thiếu chiều sâu
Theo Thời báo Hoàn Cầu, bộ phim cổ trang "Gia nghiệp" của Dương Tử từng được kỳ vọng cao nhưng lại không thể đạt 10.000 điểm độ hot trên nền tảng IQIYI, thất bại cả về rating lẫn lượt xem. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nữ diễn viên. Diễn xuất của Dương Tử trong phim bị đánh giá là ồn ào, khoa trương, thiếu tinh tế. Nhiều người cho rằng cô đã được tâng bốc quá mức về tài năng. Trước đó, phim "Cây sinh mệnh" của cô cũng có thành tích bết bát.
"Gia nghiệp" kể về hành trình khôi phục nghề làm mực truyền thống của nữ chính Lý Trinh do Dương Tử thủ vai. Thể loại cổ trang lập nghiệp vốn là thế mạnh của cô, nhưng lần này, khán giả thất vọng vì lối diễn xuất một màu. Dương Tử lạm dụng cảnh khóc và bi kịch để gây chú ý, khiến các cảnh cao trào trở nên gay gắt, như đang bắt nạt bạn diễn. Cảm xúc cứng nhắc, thiếu sự tinh tế, cô bị chê diễn xuất như "chiếc gai nhọn" đầy tính công kích, thiếu tôn trọng trưởng bối và bỏ qua quy tắc xã hội cổ đại.
Dương Tử không hiểu bản chất nhân vật, chỉ thích thể hiện vai nữ chính mạnh mẽ, có thể chửi mắng, đánh đập bất kỳ ai. Việc xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu, không chạm đến cảm xúc người xem, khiến phim không đạt thành tích tốt. Đáng nói, cách diễn này đã xuất hiện ở nhiều bộ phim trước đó, và dù từng bị chê diễn xuất quá lố, Dương Tử vẫn không thay đổi.
Chương Nhược Nam: Mong manh, yếu đuối đến nhàm chán
Trái ngược với Dương Tử, Chương Nhược Nam lại bị chê vì thể hiện vai diễn thiếu sự mạnh mẽ, dứt khoát. Trong phim "Vũ lâm linh", cô thủ vai nữ chính Hoắc Linh Lung, một nữ hiệp lưu lạc giang hồ. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, Chương Nhược Nam nhận về nhiều bình luận tiêu cực. Cô bị cho là không hợp phim cổ trang vì cách diễn hiện đại, rập khuôn từ phim này sang phim khác, khiến cô lạc quẻ trong chính bộ phim của mình và không ăn nhập với dàn diễn viên còn lại.
Chương Nhược Nam luôn thể hiện nét mong manh trong mọi vai diễn, dù nhân vật Hoắc Linh Lung là một nữ hiệp giỏi võ. Vóc người nhỏ bé, chân tay gầy yếu của cô không có lực, cảnh võ thuật bị chê "như mèo cào, không khác gì đang múa". Hình tượng "cô gái ngọt ngào" của cô hoàn toàn trái ngược với vai diễn nữ hiệp thích phiêu lưu. Lời thoại của Chương Nhược Nam thiếu cảm xúc, như đang đọc kịch bản, không có chất riêng của nhân vật, khó cảm nhận được sự biến đổi cảm xúc, khiến người xem buồn ngủ. Biểu cảm mềm yếu, nhạt nhòa cũng là điểm yếu kéo dài qua nhiều bộ phim mà cô chưa thể khắc phục.
Nhậm Gia Luân: Ngôn tình trung niên, thiếu đột phá
Theo Thời báo Hoàn Cầu, diễn xuất, ngoại hình và trang điểm của các nhân vật do Nhậm Gia Luân thể hiện trong những năm gần đây hoàn toàn giống nhau. Từ "Ngự giao ký", "Vô ưu độ", "Lưu thủy điều điều" đến "Giai ngẫu thiên thành", các nhân vật nam chính đều có cách thể hiện tình cảm kín đáo, xa cách, ít nói. Phong cách diễn xuất của anh rập khuôn với vẻ mặt cau có, im lặng nhìn sự việc bằng ánh mắt sâu thẳm và nụ cười dịu dàng.
Nhậm Gia Luân nhan sắc xuống dốc nhưng vẫn diễn các nhân vật ngôn tình trẻ trung. Cách diễn của anh thiếu sự đột phá mới mẻ, sử dụng cùng một khuôn mẫu cố định suốt mười năm, không có sự đổi mới về nhân vật và không có bước đột phá nào trong kỹ năng diễn xuất. Khán giả cảm thấy nhàm chán khi thấy cùng một người xuất hiện trong mười bộ phim truyền hình. Diện mạo hiện tại của Nhậm Gia Luân cho thấy dấu hiệu lão hóa, mất đi sự phóng khoáng, nhanh nhẹn của một người trẻ. Anh vẫn diễn những nhân vật trẻ khiến khán giả chê bai là "đỉnh cao của phim cổ trang ngôn tình trung niên".
Nhậm Mẫn: Không biết tự lượng sức khi đóng mỹ nhân
Theo Thời báo Hoàn Cầu, Nhậm Mẫn có ngoại hình không nổi bật, đường nét khuôn mặt thiếu tinh tế, khí chất không đủ duyên dáng để vào vai đại mỹ nhân Trung Hoa truyền thống. Thế nhưng, nữ diễn viên liên tục lựa chọn các vai diễn đòi hỏi sắc vóc hơn người. Ví dụ trong phim cổ trang "Lương trần mỹ cẩm" mới lên sóng, nhân vật nữ chính đẹp đến mức tất cả nhân vật nam đều yêu mến, lời thoại ca ngợi vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng. Tuy nhiên, việc gán những lời đó cho Nhậm Mẫn là không phù hợp, khiến phim thiếu hợp lý và thành tích không cao.
Khán giả cảm thấy khó chịu và không hiểu tại sao ê-kíp sản xuất lại ép Nhậm Mẫn đóng vai mỹ nhân tuyệt sắc trong khi có nhiều nữ diễn viên khác phù hợp hơn. Diễn xuất của Nhậm Mẫn cũng bị đánh giá hời hợt, thiếu sự thay đổi. Giọng thoại trẻ con, nũng nịu được sử dụng trong mọi nhân vật. Cách diễn dễ thương, nhí nhảnh không có sự khác biệt, khiến khán giả cảm thấy nữ diễn viên lười biếng. Thực tế, Nhậm Mẫn từng có xuất phát điểm cao khi được khen ngợi về khả năng đóng vai bi kịch, nhưng cô ngày càng thụt lùi trong diễn xuất, khiến khán giả tiếc nuối.



