Ca sĩ Khánh Ly, một giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình, hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 25.000m2 tại Mỹ cùng với 6 người giúp việc. Cô được chồng, doanh nhân người Mỹ, hết lòng chiều chuộng và chăm sóc.
Cuộc sống xa hoa tại Mỹ
Khánh Ly kết hôn với ông xã người Mỹ cách đây nhiều năm và chuyển sang sinh sống tại Mỹ. Căn biệt thự của cô tọa lạc tại một khu vực yên tĩnh, có diện tích lên đến 25.000m2, bao gồm nhiều tiện nghi như hồ bơi, sân vườn rộng lớn và không gian sống sang trọng. Theo nữ ca sĩ, ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách cổ điển, với nội thất đắt tiền nhập khẩu từ châu Âu.
Để duy trì cuộc sống tiện nghi, Khánh Ly thuê 6 người giúp việc, bao gồm người làm vườn, đầu bếp, tài xế và người dọn dẹp. Cô chia sẻ: "Tôi rất may mắn khi có chồng luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi có cuộc sống thoải mái. Anh ấy chiều chuộng tôi hết mực, từ việc nhỏ nhất đến những điều lớn lao."
Tình cảm sâu đậm với chồng
Khánh Ly cho biết chồng cô là một người đàn ông tâm lý và luôn quan tâm đến vợ. Ông thường xuyên tổ chức những bữa tiệc lãng mạn, tặng quà đắt tiền và dành thời gian đưa vợ đi du lịch khắp thế giới. "Chồng tôi luôn nói rằng hạnh phúc của tôi là niềm vui của anh ấy. Anh ấy không ngại chi tiền để tôi có được những gì mình muốn," nữ ca sĩ tâm sự.
Bên cạnh cuộc sống xa hoa, Khánh Ly vẫn duy trì niềm đam mê ca hát. Thỉnh thoảng, cô tổ chức những buổi biểu diễn nhỏ tại nhà cho bạn bè và người thân. Cô cũng tham gia các hoạt động từ thiện tại cộng đồng người Việt ở Mỹ.
Sự nghiệp và cuộc sống hiện tại
Khánh Ly từng là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc vàng trước năm 1975. Sau khi sang Mỹ định cư, cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật và gặt hái nhiều thành công. Hiện tại, dù đã ở tuổi ngoài 70, cô vẫn giữ được phong độ và sức khỏe tốt nhờ chế độ chăm sóc đặc biệt từ chồng và đội ngũ giúp việc.
Căn biệt thự rộng 25.000m2 không chỉ là nơi ở mà còn là không gian để Khánh Ly tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng. Cô thường xuyên tổ chức tiệc tùng, mời bạn bè đến chơi và thư giãn trong khu vườn rộng lớn. "Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì những gì mình đang có. Cuộc sống này thực sự là một giấc mơ," cô nói.



