B Ray chính thức lên tiếng xin lỗi sau scandal rap phản cảm
Đến tối ngày 15.4, nam rapper B Ray mới chính thức lên sóng livestream để lên tiếng về ồn ào liên quan đến câu rap phản cảm "muốn ngủ với tất cả em xinh" gây bức xúc trong thời gian qua. Anh giải thích việc lên tiếng khá muộn vì gặp vấn đề sức khỏe và bận rộn lịch trình công việc.
Thừa nhận sử dụng từ ngữ dung tục và xúc phạm
Trong buổi livestream, huấn luyện viên Rap Việt cho biết phần rap gây tranh cãi được anh viết trên máy bay khi ra Hà Nội và thu âm ngay khi đến nơi. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, anh nhận ra câu rap này là không phù hợp, dễ gây hiểu lầm.
"Tôi nhận ra mình đã dùng từ sai là 'ngủ', đó vốn là từ ngữ sai, khá dung tục và xúc phạm. Do đó, tôi đã nhắn cho mọi người để ẩn live đó đi", B Ray chia sẻ.
Nam rapper sinh năm 1993 cho biết ban đầu anh đã bàn với mọi người về việc livestream lại để xin lỗi theo hướng vui vẻ hơn, hy vọng sự việc không đi quá xa. Tuy nhiên, đến hiện tại, anh mới nhận ra đây là cơ hội để nghiêm túc nhận lỗi và sửa sai ngay, thay vì chọn cách "giảm nhẹ" vấn đề.
Xin lỗi vì thiếu suy nghĩ và quá ngu ngốc
B Ray thẳng thắn thừa nhận: "Đó cũng là lỗi của tôi. Tôi đã sai lại càng sai, tôi xin lỗi về điều đó. Tôi không có lý do gì để biện minh cho câu rap đó. Tôi đã thiếu suy nghĩ, quá ngu ngốc trong tư tưởng, suy nghĩ và mọi thứ".
Anh cho biết tất cả sự phẫn nộ mà mọi người dành cho mình đều hoàn toàn xứng đáng. Bản thân nam rapper cũng rất giận và thất vọng về chính mình vì câu rap đó đã đi ngược hoàn toàn những gì anh đã cố gắng xây dựng và thay đổi trong thời gian qua.
"Tôi đã phá vỡ hết mọi thứ", B Ray bộc bạch.
Nhận ra bản thân vẫn chưa thực sự chín chắn
Sự việc này khiến nam rapper nhận ra mình vẫn chưa thực sự chín chắn và chưa học được hết những bài học cần thiết. Anh gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người:
- Xin lỗi các đồng nghiệp, nghệ sĩ liên quan vì đã kéo mọi người vào câu chuyện này
- Xin lỗi khán giả, người hâm mộ, những người đã tin tưởng và kỳ vọng ở mình
- Xin lỗi các nghệ sĩ trẻ hợp tác cùng, với vai trò đàn anh lẽ ra phải làm gương
B Ray thừa nhận việc nhận sai thôi là chưa đủ, anh cũng không dám mong được tha thứ ngay lập tức. Anh cho biết chỉ muốn lên tiếng xin lỗi một cách nghiêm túc, xin nhận mọi chỉ trích hay hình thức xử lý, xem đó là điều mình phải chịu trách nhiệm.
Trước khi kết thúc livestream, nam rapper khẳng định: "Tôi biết mình sai. Tôi xin lỗi và sẽ tiếp tục cố gắng để không làm mọi người thất vọng nữa".
Dư luận tiếp tục phản ứng dữ dội
Dù B Ray đã chính thức lên tiếng nhận lỗi, phản ứng từ dư luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên nhiều diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng lời xin lỗi của B Ray quá muộn, chỉ khi làn sóng chỉ trích bùng lên mạnh mẽ.
Một bộ phận cư dân mạng nhận định nam rapper đang "chữa cháy" hơn là thực sự chủ động đối diện với sai lầm. Thậm chí có ý kiến cho rằng anh đã phần nào né tránh trách nhiệm khi ban đầu chọn cách xử lý nhẹ nhàng thay vì thẳng thắn nhận lỗi ngay lập tức.
Nhắc lại scandal cũ và sự thất vọng của công chúng
Nhiều bình luận còn nhắc lại sự việc năm 2023 khi B Ray từng bị cơ quan chức năng mời lên làm việc, xử phạt vì cho ra mắt MV "Để ai cần" có câu từ phản cảm, tục tĩu. Thời điểm đó, nam rapper từng phải xin lỗi, gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm này, đồng thời hứa thay đổi.
Chính vì thế, nhiều người tỏ ra thất vọng và đặt câu hỏi về sự thay đổi mà anh từng khẳng định. Những cụm từ như "ngựa quen đường cũ", "xin lỗi vì bị phát hiện" hay "chứng nào tật nấy" xuất hiện dày đặc dưới các bình luận liên quan đến vụ việc.
Ngoài ra, các ý kiến cho rằng nghệ sĩ hoạt động trong môi trường công chúng cần chịu trách nhiệm cao hơn với phát ngôn và sản phẩm của mình. Một số tài khoản còn mong cơ quan chức năng vào cuộc, cần có hình thức xử lý mạnh tay hơn, thậm chí kiến nghị cấm biểu diễn trong một thời gian nhất định để làm gương.
Những phản ứng này cho thấy niềm tin của một bộ phận khán giả đối với nam rapper đang bị lung lay sau chuỗi sai phạm và tranh cãi liên tiếp, đặt ra câu hỏi lớn về sự chín chắn và trách nhiệm của nghệ sĩ trẻ trong làng giải trí Việt.



