Tối 25/7, Tạ Đình Phong tổ chức đêm diễn thuộc chuỗi hòa nhạc Evolution Nic Live tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ xuất hiện công khai trên sân khấu kể từ khi cha anh – diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền – qua đời vào ngày 16/7, hưởng thọ 89 tuổi.
Nén đau thương để lên sân khấu
Trước giờ biểu diễn, Tạ Đình Phong đăng tải một số hình ảnh tổng duyệt lên mạng xã hội, đồng thời thông báo chương trình vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nam nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu trong trang phục toàn màu đen, cố gắng hoàn thành các tiết mục dù vẫn đang trải qua nỗi đau mất người thân. Theo HK01, Tạ Đình Phong đã dành vài phút để chia sẻ với khán giả về sự ủng hộ của mọi người, coi đó là nguồn động lực giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn.
Một chi tiết đặc biệt là vài giờ trước khi chương trình bắt đầu, Thanh Đảo xuất hiện mưa lớn. Khi buổi hòa nhạc chính thức diễn ra, trời đã tạnh hẳn. Tạ Đình Phong nói với khán giả rằng mọi người đã gặp may vì thời tiết thuận lợi, đồng thời cảm ơn nguồn năng lượng tích cực từ những người có mặt. Sau lời chia sẻ, nam ca sĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm và khẽ vẫy tay. Hành động này được nhiều khán giả có mặt cho rằng là cách anh gửi lời nhắn và nỗi nhớ đến người cha vừa qua đời.
Những giọt nước mắt không kìm nén được
Cảm xúc của Tạ Đình Phong trở nên rõ rệt nhất khi anh thể hiện ca khúc Cảm ơn tình yêu của em 1999. Đến câu hát mang nội dung về lời chia tay, nam ca sĩ nghẹn giọng, mắt ngấn lệ và phải cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục biểu diễn. Không chỉ vậy, trong tiết mục Khu vui chơi, Tạ Đình Phong giữ vẻ mặt trầm buồn trong phần lớn thời gian. Có lúc, anh quay sang một bên và lặng lẽ lau nước mắt. Khoảnh khắc xúc động này được khán giả ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lời động viên, an ủi.
Dù chịu cú sốc tinh thần lớn, Tạ Đình Phong không hủy buổi biểu diễn. Nam ca sĩ đã hoàn thành toàn bộ chương trình đúng kế hoạch trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của anh, bất chấp nỗi đau riêng tư.
Về cha của Tạ Đình Phong – Tạ Hiền
Tạ Hiền là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh và truyền hình Hong Kong thập niên 60–80. Ông qua đời vì bệnh vào ngày 16/7/2026, hưởng thọ 89 tuổi. Sau khi nhận tin dữ, Tạ Đình Phong đã lập tức trở về Hong Kong để cùng gia đình lo liệu hậu sự cho cha, sau đó mới tiếp tục lịch trình biểu diễn. Sự ra đi của Tạ Hiền để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ cũng như giới nghệ sĩ, đặc biệt là với con trai ông – Tạ Đình Phong, người luôn dành tình cảm sâu sắc cho cha.
Phản ứng của khán giả và truyền thông
Hình ảnh Tạ Đình Phong rơi nước mắt trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như Weibo, Instagram. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm thông và ngưỡng mộ trước sự chuyên nghiệp của nam ca sĩ. Một số bài đăng viết: “Anh ấy thực sự mạnh mẽ khi vẫn đứng trên sân khấu dù đang đau buồn”, “Cố lên Tạ Đình Phong, bố anh sẽ tự hào về anh”. Sự kiện cũng được báo chí Hong Kong và Trung Quốc đưa tin rộng rãi, nhấn mạnh tình cảm cha con và ý chí của ngôi sao 45 tuổi.
Như vậy, Tạ Đình Phong đã vượt qua nỗi đau mất cha để mang đến cho khán giả một đêm nhạc trọn vẹn. Màn trình diễn đầy cảm xúc của anh không chỉ thể hiện tài năng mà còn là lời tri ân sâu sắc tới người cha quá cố.



