Lee Ja Eun tố bị quấy rối và giam giữ trong ngành giải trí Hàn Quốc
Lee Ja Eun tố bị quấy rối, giam giữ trong ngành giải trí

Nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Ja Eun vừa gây chú ý khi lên tiếng tố cáo từng là nạn nhân của hành vi quấy rối và xâm hại tình dục trong làng giải trí. Thông tin được tờ Star News Korea đưa tin mới đây.

Chia sẻ đau lòng trên YouTube

Xuất hiện với tư cách khách mời trên kênh YouTube The New Journey CBS, Lee Ja Eun lần đầu kể về những trải nghiệm đau đớn trong quá trình làm nghề. Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn được tập trung vào công việc diễn xuất thay vì phải trải qua những biến cố như trong phim. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của cô gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về kinh tế.

Bị quấy rối bởi người tự xưng giám đốc

Lee Ja Eun kể sau khi ra mắt trong các vở nhạc kịch nhỏ, cô từng biểu diễn liên tục ba tháng nhưng không nhận được thù lao. Trong thời gian đó, cô gặp một người tự nhận là giám đốc công ty giải trí, hứa hẹn giúp đỡ sự nghiệp. Người này liên tục nhấn mạnh rằng chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, và khẳng định sẽ hỗ trợ cô phát triển. Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng chuyển biến đáng sợ khi người đàn ông kéo rèm văn phòng xuống, sau đó kéo quần và có hành vi không phù hợp.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Người này yêu cầu “kiểm tra ngoại hình và cơ thể” của cô trước khi hỗ trợ quảng bá. Hoảng sợ, nữ diễn viên vừa khóc vừa từ chối rồi tìm cách bỏ chạy. “Tôi vừa khóc vừa cầu xin ông ta dừng lại và chạy thoát ra ngoài. Sau hôm đó, tôi không bao giờ nghe điện thoại của ông ta nữa. Đó là cú sốc rất lớn đối với tôi”, cô chia sẻ.

Bị giam giữ và kiểm soát

Lee Ja Eun cho biết đây không phải trường hợp cá biệt mà những sự việc tương tự từng xảy ra thường xuyên trong môi trường giải trí. Cô cũng tiết lộ từng ký hợp đồng với một người tự nhận sẽ tiếp quản công ty quản lý của cô. Ban đầu người này tỏ ra lịch thiệp và đáng tin cậy, nhưng sau đó cô nhận ra xung quanh ông ta có nhiều mối quan hệ phức tạp và các điều khoản không được thực hiện đúng thỏa thuận.

Theo Lee Ja Eun, cô từng được sắp xếp ở khách sạn với lý do hỗ trợ chỗ ở, nhưng thực chất là bị kiểm soát và mất tự do. Vì lo sợ gia đình bị liên lụy, cô không dám chia sẻ. “Tôi không thể nói với gia đình vì sợ họ gặp nguy hiểm. Khi đó tôi bị giam cầm và luôn có người theo dõi 24/24”, nữ diễn viên kể lại.

Áp lực tài chính và nợ nần

Lee Ja Eun phải kiếm sống bằng nhiều công việc bán thời gian. Cô kể: “Tôi không kiếm được đồng nào, thậm chí bị lừa mất hết tiền. Người giam giữ tôi trong khách sạn đã lấy tiền của tôi. Họ đột nhiên nói cần tiền và bắt tôi đi vay. Khi tôi nói điểm tín dụng quá thấp, họ giới thiệu tôi với một người và bắt tôi vay tiền giúp họ. Tôi phải trả nợ trong hơn 8 năm”.

Lee Ja Eun được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Dear My Life, Again My Life và Woo Ah Ga. Những tiết lộ của cô một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của ngành giải trí Hàn Quốc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình