Để lại thanh xuân trong ngọn gió - Thơ Phạm Thị Ngọc Liên
Để lại thanh xuân trong ngọn gió - Thơ Phạm Thị Ngọc Liên

Bài thơ 'Để lại thanh xuân trong ngọn gió' của Phạm Thị Ngọc Liên

Vườn ơi ở lại, ta về nhé
Chào lối đi rêu, cỏ bậc thềm
Hoa phù dung nở trên cành biếc
Dong riềng đỏ thắm ở bên hiên

Minh họa: Tuấn Anh

Chào rặng lau thưa, con suối nhỏ

Ánh nắng vàng rơi xuống mỗi chiều
Ngâm bàn chân nõn trong dòng nước
Đàn bà ngồi hát giữa cô liêu

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chào chùm trái ngọt thờ ơ chín

Ngóng khách phương xa đến vít cành
Chào hương xôi nếp thơm mùi trám
Chào bàn gỗ nhỏ, ghế xinh xinh

Chào cơn gió rét luồn qua núi

Bình minh sương phủ ngập lưng đồi
Mặt trời dường đã đi ra phố
Để thềm tí tách tiếng mưa rơi

Chào bông hồ điệp âm thầm nở

Chào chiếc hồ xinh in bóng mây
Chào bữa cơm chiều trong khói tỏa
Mùi chanh thơm mát dưới tay ai

Chào đêm ngủ sớm trên sàn gỗ

Tiếng tắc kè khuya chậm rãi kêu
Những cô gái đã qua mùa trẻ
Cười đùa kể lể chuyện thương yêu

Thôi nhé ta về, vườn ở lại

Chào đôi sóc nhỏ nấp trên cây
Những cô gái đã qua mùa trẻ
Để lại thềm xanh ít dấu giày

Để lại thanh xuân trong ngọn gió
Ngày ngày bay lượn phía chân mây...

Khám phá thêm chủ đề thơ SÁNG TÁC văn học Truyện ngắn

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình