Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ 1 đã tìm ra chủ nhân giải nhất: truyện dài "Nên làm gì khi trời nổi gió?" của tác giả Giai Du. Chiến thắng này đến như một cú sốc ngọt ngào với chàng trai trẻ, khi bản thảo từng bị lãng quên suốt gần một năm.
Hành trình đến với văn chương
Giai Du bắt đầu viết từ khi còn là học sinh THCS. Những ấn phẩm quen thuộc như Mực Tím, Hoa Học Trò đã nuôi dưỡng tình yêu chữ nghĩa trong anh. Tuy nhiên, phải đến khi trưởng thành, anh mới thực sự dấn thân vào sáng tác một cách có ý thức. "Khao khát muốn sống nhiều cuộc đời hơn, bước vào nhiều thế giới hơn là động lực lớn thúc đẩy mình viết", Giai Du chia sẻ.
Anh không chỉ chịu ảnh hưởng từ một tác giả cụ thể, mà gọi đó là "những người thầy không tên" từ Nghìn lẻ một đêm, cổ tích, thần thoại, văn hóa dân gian. Bên cạnh đó, những người bạn - độc giả đầu tiên từ thời học sinh - cũng góp phần nuôi dưỡng niềm tin để anh tiếp tục viết.
Bất ngờ từ giải thưởng
Khi viết "Nên làm gì khi trời nổi gió?", Giai Du chưa hề biết đến cuộc thi. Mãi sau này, khi có thông tin về Giải thưởng Văn học Kim Đồng, anh mới gửi bản thảo như một cách đặt niềm tin vào câu chuyện tâm huyết. "Lúc gửi đi mình có khá nhiều kỳ vọng", anh nhớ lại. Nhưng sau đó là một khoảng lặng kéo dài gần một năm không phản hồi, khiến bản thảo dần rơi vào quên lãng.
"Thời điểm đó mình gần như quên mất bản thảo đã được gửi, cũng không còn chút suy nghĩ mong ngóng đợi phản hồi", Giai Du kể. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi báo tin đoạt giải, cảm xúc đầu tiên là vô cùng bất ngờ, xen lẫn mừng rỡ vì những điều mình muốn nói đã được lắng nghe.
Không áp lực phải trở thành ai đó
Sau giải thưởng lớn, Giai Du không đặt nặng áp lực vượt qua chính mình. Anh cho biết: "May mắn là khi nhận giải mình đã có các tác phẩm ra mắt từ trước, đồng thời cũng đã viết nhiều bản thảo đợi xuất bản. Vì thế mình không cảm thấy áp lực phải trở thành ai đó. Điều quan trọng hơn là được là chính mình".
Với những người trẻ còn do dự trước trang viết, lời khuyên của anh không phải xua đi nỗi sợ, mà ngược lại: "Hãy sợ hãi nhiều hơn nữa, nỗi sợ hãi rất tốt cho việc sáng tác. Hành trình làm nghệ thuật không thể tách rời khỏi việc vượt qua những nỗi sợ vô hình không thể gọi tên".
Tiềm năng của một cây bút trẻ
Nhà văn Tống Phước Bảo, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, đánh giá cao Giai Du: "Giai Du là một cây bút trẻ giàu nội lực, có tinh thần dấn thân và ý thức rõ ràng trong hành trình sáng tác. Tôi đánh giá cao việc Giai Du không chọn lối đi an toàn, mà liên tục thử thách chính mình qua từng tác phẩm".
Ông nhấn mạnh những điểm mạnh của Giai Du: tư duy sáng tạo của thế hệ gen Z, độ chín trong giọng văn, khả năng xây dựng cốt truyện và ý tưởng, cùng ý thức lồng ghép văn hóa và ngụ ngôn vào tác phẩm. "Với tinh thần học hỏi, ý thức làm mới và đam mê mạnh mẽ, Giai Du có tiềm năng tạo ra những 'cú bứt phá' trong tương lai", nhà văn Tống Phước Bảo nói thêm.
Giai Du sinh năm 2001, quê An Giang, từng xuất bản nhiều tác phẩm như "Chiều chiều quạ nói với diều", "Kiện trời", "Lân tinh". Ngoài giải nhất Văn học Kim Đồng, anh còn nhận giải Văn học trẻ của Hội Nhà văn TP.HCM 2025 với "Lân tinh". Hiện anh đang học thạc sĩ ngành lý luận văn học tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, và coi viết văn là công việc chính, bên cạnh công việc bán thời gian để nuôi dưỡng sáng tác.



