Viên Đạn Cuối Cùng: Hành Trình 6 Năm Vượt Biên Giới Của Đạo Diễn Đinh Tuấn Vũ
Viên Đạn Cuối Cùng: Hành Trình 6 Năm Vượt Biên Giới

Viên Đạn Cuối Cùng: Hành Trình 6 Năm Vượt Biên Giới Của Đạo Diễn Đinh Tuấn Vũ

Lấy cảm hứng từ tấm huy chương vàng Olympic lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016, bộ phim Viên Đạn Cuối Cùng không chỉ là một tác phẩm thể thao đơn thuần, mà còn là câu chuyện sâu sắc về ý chí khổ luyện và tình thầy trò vượt qua mọi ranh giới địa lý. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã có một quyết định táo bạo khi thực hiện ghi hình song song tại Việt Nam và Hàn Quốc - quốc gia được coi là cái nôi đào tạo bắn súng hàng đầu thế giới.

Tâm Huyết Của Đạo Diễn Đinh Tuấn Vũ Trong Hành Trình Sản Xuất

Chia sẻ về quá trình hợp tác với ê kíp Hàn Quốc, trong đó có giám đốc sản xuất Patrick Park từ bộ phim đình đám Ký Sinh Trùng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Ông cho biết: “Ngay từ những khâu chuẩn bị ban đầu, tôi đã cảm nhận được sự kỹ càng và chuyên nghiệp tuyệt đối từ phía các đồng nghiệp Hàn Quốc. Mọi chi tiết nhỏ nhất, từ luật bắn súng cho đến màu sắc của khẩu súng, đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo tính chân thực cao nhất.”

Nam đạo diễn còn bày tỏ sự bất ngờ trước không khí làm việc trên trường quay: “Điều khiến tôi ‘sốc’ nhất chính là sự tĩnh lặng và kỷ luật gắt gao tại đây. Trong suốt hai tuần ghi hình tại Hàn Quốc, tôi chưa từng một lần nghe thấy bất kỳ ai trong ê kíp to tiếng. Họ vận hành một cách mạch lạc, quy củ đến mức khó tin, điều này đã giúp tôi dễ dàng truyền tải mọi ý tưởng, dù là phức tạp nhất.”

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sự Kết Hợp Đặc Biệt Giữa Hai Dàn Diễn Viên Hàn - Việt

Dự án phim quy tụ một dàn diễn viên đình đám từ Hàn Quốc, bao gồm những cái tên nổi tiếng như Lee Kyung Young trong vai huấn luyện viên Park Chung Gun, Lee Jung Eun thủ vai vợ của huấn luyện viên Park, và tài tử Jung Il-woo vào vai xạ thủ Jin Jong Oh. Về phía Việt Nam, khán giả sẽ được gặp lại những gương mặt thân quen như Nhan Phúc Vinh trong vai Hoàng Xuân Vinh, cùng với Thanh Hương và Lương Gia Huy.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ xúc động khi nói về sự hợp tác này: “Ông Lee Kyung Young đã tạo nên một hình tượng huấn luyện viên Park Chung Gun vô cùng đặc biệt, vừa toát lên vẻ bình tĩnh, thông thái, lại vừa mang trong mình sự máu lửa và cống hiến hết mình.”

Song song với việc hoàn thiện Viên Đạn Cuối Cùng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hiện đang tập trung cao độ cho giai đoạn hậu kỳ của dự án phim điện ảnh tâm lý - kịch tính mang tên Ốc Mượn Hồn.

Vượt Qua Rào Cản Ngôn Ngữ Và Những Khó Khăn Trên Trường Quay

Đạo diễn khẳng định rằng, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, sự phối hợp giữa hai dàn diễn viên Hàn Quốc và Việt Nam đã đạt đến độ “ăn ý” đáng kinh ngạc. Ông chia sẻ: “Chỉ cần thông qua vài ánh mắt và những động tác ra hiệu đơn giản, họ đã có thể hiểu được tôi và bạn diễn muốn truyền đạt điều gì. Khoảnh khắc Nhan Phúc Vinh cất cao giọng hát Quốc ca Việt Nam ngay tại trường quay, toàn bộ ê kíp Hàn Quốc và Việt Nam đều lặng đi vì xúc động.”

Được ví như một “cuộc chơi mạo hiểm”, Viên Đạn Cuối Cùng đã trải qua một hành trình sản xuất dài kỷ lục lên đến 6 năm, phần lớn là do sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch Covid-19. Ê kíp đã phải đối mặt với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đinh Tuấn Vũ nhớ lại: “Mỗi ngày đi quay, tôi phải mặc đến 5 lớp áo mà vẫn cảm thấy lạnh cóng, thế nhưng các diễn viên lại phải mặc những bộ trang phục thi đấu mỏng manh dành cho mùa hè. Từ ông Lee Kyung Young cho đến Nhan Phúc Vinh đều bị ốm sốt, nhưng không một ai chịu bỏ cuộc. Có những đêm tôi tự hỏi lòng, tại sao vất vả đến thế mà đích đến vẫn còn xa vời? Nhưng chính sự kiên định của diễn viên Lee Kyung Young và các cộng sự đã tiếp thêm ngọn lửa để tôi đi đến cùng.”

Kết Lại Hành Trình Gian Nan Và Đầy Tự Hào

Khi nhìn lại hành trình đầy gian nan nhưng cũng tràn ngập niềm tự hào, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khẳng định: “Chúng tôi thường đùa nhau rằng ‘viên đạn cuối cùng này bắn mãi mà chẳng tới đích’, nhưng giờ đây tôi tin chắc rằng nó đã trúng đích. Điều ‘găm’ lại sâu sắc nhất trong tôi không chỉ là bộ phim hoàn chỉnh, mà còn là tình cảm ấm áp và sự gắn bó khăng khít giữa những con người đến từ hai quốc gia khác nhau, từ trong phim cho đến ngoài đời thực.”