Dù thường gắn liền với hình ảnh sôi động, mạnh mẽ trên sân khấu, nhưng ballad luôn là một phần quan trọng trong sự nghiệp của Tóc Tiên. Từ những ngày đầu hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo, cô đã thể hiện các ca khúc có giai điệu đẹp như 'Ngồi hát ca bềnh bồng', 'Yêu'. Khi hoạt động chuyên nghiệp, Tóc Tiên ghi dấu ấn với các bản ballad như 'Có ai thương em như anh', 'Em không là duy nhất'. Ngay cả trong album đầu tay 'Cong' chủ đạo EDM/dance, cô vẫn đặt một bản ballad 'Nếu anh là em' được khán giả yêu thích.
Trở lại với ballad sau ba năm
Sau hơn một năm kể từ 'Đậm đà' trong chương trình 'Chị đẹp đạp gió' và ba năm kể từ bản ballad cuối cùng 'Nếu anh là em', Tóc Tiên tiếp tục khẳng định sự nhạy bén với thể loại này qua single 'Người còn thương em không'. Ca khúc giữ vững góc nhìn độc đáo và kỹ thuật thanh nhạc đặc trưng của cô.
Ý thơ là điểm nhấn sáng giá
Ca khúc được ê-kíp Tóc Tiên công bố sử dụng chất liệu ca từ từ bài thơ 'Buông' của diễn viên Minh Dự, nằm trong tuyển tập 'Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng'. Câu thơ 'Hay chờ trái đất hình vuông? / Thì cậu mới chịu tập buông một người' đã truyền cảm hứng cho điệp khúc: 'Hay đến bao giờ khi trái đất này bỗng dưng hoá thành vuông / Thì em mới tập buông, được người'. Việc mượn ý thơ là điểm nhấn sáng giá, tạo nên sự khác biệt so với các bản ballad thông thường.
Không sử dụng hình ảnh mơ hồ, Tóc Tiên kể lại những hoạt động hàng ngày thiếu vắng người yêu: 'Như một thói quen em pha cà phê mỗi sáng / Chăm vườn tưới tiêu chỉ khác là thiếu bóng dáng / Bộ phim ta xem chung đang dở dang / Đường đi lên công ty kèm theo nước mắt hai hàng'. Cách diễn đạt này ít thấy ở mainstream mà gần gũi với dòng indie, thể hiện 'gu' của Tóc Tiên khi từng đưa ca khúc 'Từ những thói quen' của nhạc sĩ indie Trang vào EP 'Yêu rồi yêu rồi yêu'. Cả hai đều khai thác nỗi đau chia tay từ những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày.
Phối khí và giọng hát
Nhạc sĩ Ngô Minh Hoàng, người từng tham gia nhiều bản hit ballad như 'Sao cha không', 'Nàng thơ', đảm nhận phối khí. Anh tạo nên không gian âm nhạc rộng lớn với sự kết hợp giữa piano và dàn dây, giúp nâng đỡ ca khúc. Giọng hát của Tóc Tiên là điểm mạnh: kỹ thuật tốt, quãng rộng, nhả chữ rõ ràng. Dù có ý kiến cho rằng giọng cô 'sạch' quá mức, thiếu cá tính, nhưng trong bài này, sự chỉn chu giúp ca khúc dễ nghe hơn. Ở đoạn điệp khúc với vần 'o' khó hát, Tóc Tiên xử lý khéo léo, từng chữ vuốt nhẹ, làm cho cả đoạn trở nên dễ chịu.
'Người còn thương em không' không phải là bước đột phá, nhưng cho thấy sự nhất quán trong lựa chọn bài hát, cách đặt vấn đề và thể hiện. Đây là lựa chọn phù hợp với Tóc Tiên ở thời điểm hiện tại.



