Sony gây sốc với quyết định 'đập đi xây lại' Vũ trụ Spider-Man mở rộng
Mới đây, thông tin từ Sony khiến cộng đồng mạng "té ngửa" khi hãng này tuyên bố sẽ làm lại toàn bộ loạt phim thuộc Vũ trụ Spider-Man mở rộng của mình. Điều đáng chú ý là đây không phải là các phần tiếp theo như Venom 4, Morbius 2 hay Kraven The Hunter 2, mà là những bộ phim hoàn toàn mới với dàn diễn viên cũng được thay đổi hoàn toàn. Quyết định này khiến nhiều netizen rơi vào trạng thái "không biết phải nói gì", bởi lịch sử của Sony trong việc sản xuất các phim ngoại truyện Spider-Man không mấy khả quan.
Lịch sử thăng trầm của Sony với thương hiệu Spider-Man
Sony đã nắm giữ bản quyền các dự án điện ảnh về Spider-Man kể từ năm 1999. Hãng từng ghi dấu ấn với bộ ba phim Spider-Man đình đám do Sam Raimi đạo diễn, với Tobey Maguire thủ vai Peter Parker/Spider-Man. Sau đó, Sony tái khởi động thương hiệu này qua hai phần phim The Amazing Spider-Man với Andrew Garfield trong vai chính. Đến năm 2017, một thỏa thuận giữa Sony và Marvel đã đưa Spider-Man trở về mái nhà Marvel, với Tom Holland đảm nhận vai diễn này trong ba phần phim solo: Homecoming, Far From Home, và No Way Home.
Vũ trụ Spider-Man mở rộng: Khởi đầu hứa hẹn nhưng kết thúc thảm hại
Khi tạm "thả" Spider-Man về với Marvel, Sony bắt tay xây dựng Vũ trụ Spider-Man mở rộng, tập trung vào các nhân vật khác trong thế giới của siêu anh hùng nhả tơ - bao gồm ác nhân, kẻ thù, và đồng minh. Năm 2018, Venom ra mắt và đạt doanh thu ấn tượng 856 triệu đôla toàn cầu, mở ra một khởi đầu tươi sáng. Tuy nhiên, phong độ sau đó liên tục trượt dốc:
- Morbius (2022) chỉ thu về 162 triệu đôla.
- Madame Web (2024) đạt tròn 100 triệu đôla.
- Kraven The Hunter (2024) thảm nhất với chỉ 60 triệu đôla.
Không chỉ doanh thu ảm đạm, sáu phim thuộc vũ trụ này còn bị giới phê bình chê thậm tệ, không có phim nào đạt điểm "tươi ngon" trên Rotten Tomatoes. Ngay cả bộ ba Venom cũng chỉ được đánh giá cao nhờ sức hút từ diễn viên Tom Hardy hơn là chất lượng phim.
Phản ứng của netizen: Hoài nghi và thất vọng
Quyết định làm lại của Sony đã dấy lên làn sóng phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số bình luận nổi bật bao gồm:
- "Vậy là họ huỷ bỏ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu? Tôi không hiểu kế hoạch của họ là gì nữa. Mà họ thực sự có kế hoạch không?"
- "Sony ơi, làm ơn đừng sản xuất phim về Vũ trụ Spider-Man nữa. Hãy để Marvel lo việc đó đi. Tôi năn nỉ đó!"
- "Chúng ta còn không hề cảm thấy trống vắng khi họ ngừng làm phim. Thế mà họ vẫn ảo tưởng chúng ta nhớ mong họ và hẹn ngày trở lại."
- "Họ nên làm phim về Người Nhện Miles Morales sau khi phim hoạt hình quá thành công, để Marvel tự do với Người Nhện Peter Parker. Một kế hoạch tuyệt vời mà ai cũng thích, không phải sao?"
- "Đừng làm hỏng Vũ trụ Người Nhện nữa mà!"
- "Thuyết âm mưu là Sony phải làm phim về Spider-Man, ít nhất là cứ 5 năm rưỡi một phim, nếu không bản quyền Spider-Man sẽ trở về lại với Marvel. Nên họ sẽ cứ làm những bộ phim vớ vẩn này mãi."
Tương lai của Spider-Man: Hy vọng từ Marvel và kế hoạch mới của Sony
Trong khi chờ đợi Vũ trụ Spider-Man mở rộng của Sony "hồi sinh" (dù có muốn hay không), các fan của riêng Spider-Man có thể đặt lịch hẹn vào ngày 31/7/2026 để gặp lại siêu anh hùng nhả tơ trong phần phim solo thứ tư tại MCU mang tên Spider-Man: Brand New Day, với Tom Holland tiếp tục thủ vai. Điều này làm dấy lên câu hỏi về sự cần thiết của kế hoạch làm lại từ Sony, khi Marvel vẫn đang duy trì thành công với nhân vật này.
Quyết định của Sony không chỉ phản ánh tham vọng tái định hình thương hiệu, mà còn cho thấy những thách thức trong việc cân bằng giữa sáng tạo và thương mại. Liệu lần "đập đi xây lại" này có mang lại kết quả khả quan hơn, hay chỉ là một bước đi mạo hiểm trong bối cảnh netizen ngày càng hoài nghi? Chỉ thời gian mới trả lời được, nhưng rõ ràng, áp lực từ phía người hâm mộ và lịch sử ảm đạm sẽ là những rào cản không nhỏ mà Sony phải vượt qua.



