Trong tập 28 phim 'Dưới ô cửa sáng đèn' vừa lên sóng, nhân vật Sinh (Quang Sự) rơi vào tình cảnh éo le khi bị bà chủ cửa hàng quần áo gạ tình. Sinh phải làm tạm bảo vệ và bốc vác tại đây trong lúc chờ việc mới, nhưng sự việc bắt đầu từ một vụ mất xe máy của khách hàng.
Bà chủ giúp đền tiền rồi gạ tình
Một nữ khách hàng vào mua quần áo, sau đó báo mất xe máy và yêu cầu Sinh bồi thường vì trách nhiệm bảo vệ. Sau khi mặc cả, hai bên thống nhất số tiền 11 triệu đồng. Chưa kịp chuyển khoản, chị chủ cửa hàng đã lấy tiền mặt trả thay Sinh. Sau đó, chị ta đề xuất chịu 50% tiền bồi thường và có những lời nói, hành động 'bật tín hiệu' tình ý, mời Sinh ở lại qua đêm. Sinh tỏ ra bất ngờ và sợ hãi, nhanh chóng tìm cách rời đi.
Bị đuổi việc vì từ chối
Sáng hôm sau, vì không được Sinh đáp lại, bà chủ không đồng ý chịu 50% tiền bồi thường nữa và giục Sinh nghỉ việc. Sinh đáp trả: 'Sao ngay từ đầu, chị không nói là tuyển bạn trai đi'. Anh đòi mấy ngày lương và trả lại số tiền bồi thường một cách sòng phẳng. Chi tiết này được con gái Sinh là bé Hà My kể lại với Vân (Ngọc Huyền) khi mang đồ ăn ra cửa hàng cho bố.
Ông Đăng mắng Diệu 'có mới nới cũ'
Trong diễn biến khác, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chất vấn con gái Diệu (Quỳnh Châu) về việc Sinh phải làm bốc vác, bảo vệ. Ông cho rằng Diệu đã quên công lao của Sinh khi cô khó khăn, và lý do Sinh từ chối về xưởng may là vì sự xuất hiện của Sơn (Đức Hiếu). Ông mắng Diệu 'có mới nới cũ', khiến cô ấm ức vào phòng khóc. Trong khi đó, Diệu đang say mê làm việc dưới quyền Sơn, người thuê cô làm giám đốc và thường đưa cô về nhà.
Chị dâu Bằng đổi thái độ
Ở một diễn biến khác, chị dâu của Bằng bất ngờ mang đồ lễ đến chuẩn bị giỗ bố chồng, thay vì chửi bới như hôm trước, chị ta nói ngọt và xung phong dọn dẹp nhà. Sinh cảnh báo Bằng đây có thể là chiêu mới, cần cảnh giác gấp đôi. Vân sẵn sàng đối đáp thẳng mặt để bảo vệ Bằng, trong khi Bằng than vãn với Sinh về việc 'hầu hạ' Vân nhưng thực tế lại vui vẻ giúp đỡ cô.



