Độc giả xếp hàng chờ mua sách mới của Murakami lúc nửa đêm
Cuốn sách mới của Haruki Murakami, The Tale of Kaho, đã chính thức phát hành tại Nhật Bản vào ngày 3/7. Ngay từ nửa đêm, hàng chục người hâm mộ đã tập trung tại hiệu sách Sanseido ở Tokyo để tham gia buổi đếm ngược và sở hữu những bản in đầu tiên, theo hãng tin AP.
Nhà xuất bản Shinchosha cho biết đây là tiểu thuyết dài đầu tiên của Murakami có nhân vật chính là một phụ nữ độc thân. Tác giả chia sẻ: “Kaho là một tác giả sách tranh và chỉ là một phụ nữ trẻ bình thường. Tuy nhiên, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh bà ấy. Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết này khi đặt mình vào vị trí của bà ấy”. Tuyên bố này thu hút sự chú ý vì phần lớn nhân vật chính trước đây của ông đều là nam giới.
Nhân vật nữ chính đầu tiên và sự khác biệt với AI
Naoyuki Yamano, một trong những khách hàng đầu tiên mua sách, chia sẻ: “Tôi rất háo hức muốn biết câu chuyện sẽ phát triển như thế nào khi xoay quanh nhân vật nữ chính”.
Trong bối cảnh sách do AI viết tràn ngập thị trường, Murakami khẳng định tác phẩm của ông khác biệt. Theo Japan Times, ông nói với Kyodo News: “AI có thông tin về mọi thứ đã diễn ra từ trước đến nay và dựa vào đó để đưa ra các so sánh tương đồng. Nhưng quy trình viết tiểu thuyết của tôi lại hoàn toàn khác biệt”. Ông giải thích rằng khi tập trung viết, các nhân vật bất ngờ xuất hiện và “đó không phải là điều có thể nảy sinh từ sự so sánh tương đồng”. Vai trò của tiểu thuyết gia là “đưa một điều gì đó mới mẻ và bất chợt lóe lên trong tâm trí vào câu chuyện” và “có lẽ AI không thể làm được điều đó”.
Cảm hứng từ Wellesley College
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Asahi Shimbun, Murakami nói về việc hóa thân vào nhân vật: “Tôi có cảm giác như mình nhìn thế giới qua những đôi mắt khác so với thường ngày… Khi viết Kafka bên bờ biển, tôi đã nhìn thế giới qua đôi mắt của một cậu bé 15 tuổi, và theo nghĩa đó, một tiểu thuyết gia có thể hóa thân thành bất cứ ai”. Về góc nhìn nữ giới trong tác phẩm mới, ông cho biết: “Không lâu trước khi viết cuốn sách này, tôi đã dành một khoảng thời gian tại Wellesley College, một trường đại học dành cho nữ giới ở Mỹ. Hiện nay, quan điểm của phụ nữ đang được đánh giá rất cao, và tôi nghĩ việc đắm mình trong bầu không khí đó cũng đã ảnh hưởng đến nhân vật Kaho trong tác phẩm lần này”.
Độc giả bị cuốn hút bởi lối viết độc đáo
Takumi Hashimoto, 33 tuổi, nhân viên văn phòng, đã tham dự sự kiện cùng ba thành viên trong câu lạc bộ đọc sách Murakami. Anh hy vọng được đọc câu chuyện dưới góc nhìn nữ chính và tìm hiểu cách tác phẩm phát triển từ loạt truyện ngắn trên tạp chí Shincho thành tiểu thuyết hoàn chỉnh dài 352 trang. Bạn đồng hành Mizuki Shirota, 33 tuổi, chia sẻ: “Cách viết của câu chuyện khiến người đọc nhận thức được việc đánh giá con người qua ngoại hình, hay cách đàn ông nhìn nhận phụ nữ như tôi là có vấn đề... Có nhiều đoạn văn khiến tôi thậm chí còn cảm thấy hơi giật mình. Vì vậy, tôi muốn đọc lại nội dung đó trong cuốn sách này”. Sau khi mua sách, cả nhóm đến quán cà phê mở cửa xuyên đêm để đọc ngay.
Loạt truyện ngắn về câu chuyện này trước đó đã được dịch sang tiếng Anh và đăng trên tờ The New Yorker. Tuy nhiên, ấn bản mới của cuốn tiểu thuyết chỉ có bản tiếng Nhật. Chưa có thông tin về kế hoạch dịch sang các ngôn ngữ khác.



