Sau thành công của Hẹn em ngày nhận thực tại phòng vé Việt, bộ phim lãng mạn Một thời ta đã yêu được kỳ vọng sẽ tái lập kỳ tích. Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, tác phẩm này nhanh chóng nhận về những phản hồi tiêu cực từ khán giả. Doanh thu phim èo uột, chỉ đạt 1,7 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu, đối mặt với nguy cơ lỗ nặng.
Nội dung và diễn xuất bị chỉ trích
Một thời ta đã yêu kể về câu chuyện tình yêu tay ba giữa Bảo (Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường) ở hai mốc thời gian khác nhau. Phim bắt đầu từ mùa hè năm 2006, khi Bảo 18 tuổi và rung động trước Quỳnh - một người phụ nữ quyến rũ. Toàn là bạn trai lâu năm của Quỳnh, được xây dựng là người trầm ổn, lãng mạn và sẵn sàng hy sinh.
Dù tiền đề phim khá hứa hẹn, nhưng cách xử lý của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa bị đánh giá là vụng về. Nhiều phân đoạn gượng gạo, sến súa, như cảnh Toàn và Bảo trèo lên vách đá hái hoa tặng Quỳnh. Trong cảnh này, bông hoa thực chất chỉ là cây dại mọc ven đường, không rực rỡ như lời khen. Hành động buông tay Toàn giữa vách núi của Bảo cũng thiếu động cơ mạnh mẽ, khiến khán giả bật cười thay vì hồi hộp.
Đỉnh điểm là cảnh Toàn rơi xuống vực được quay slow-motion với nhịp dựng cứng nhắc, góc máy lỗi thời và động tác cường điệu. Sự vụng về trong dàn dựng làm mất đi sự hồi hộp và lãng mạn cần có.
Lời thoại thiếu tự nhiên
Phần thoại trong phim là một trong những nguyên nhân chính khiến phim bị chê trên mạng xã hội. Nhiều câu thoại gượng gạo, thiếu tự nhiên, như: “Bông đẹp quá kìa”, “Anh chỉ muốn dùng món đồ chơi này đúng không, anh khoe tôi như chiếc xe”, hay “Vì muốn chứng tỏ với ai đó, chị có giáo dục”. Các đoạn thoại mang nặng tính văn viết, thiếu sự tự nhiên của ngôn ngữ đời sống, thậm chí có cảm giác như được dịch từ tiếng Anh. Kết hợp với đài từ chưa nhịp nhàng của diễn viên, nhiều phân đoạn mất đi yếu tố cảm xúc.
Hiệu ứng lan truyền tiêu cực
Sau khi công chiếu, các phân đoạn gượng gạo trong phim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều clip chế và meme xuất hiện, thu hút sự bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, hiệu ứng này không cải thiện doanh thu, vì phần lớn phản ứng là chế giễu và chỉ trích.
Màn trình diễn đáng quên của Quốc Trường
Quốc Trường vào vai Toàn - bạn trai lâu năm của Quỳnh. Với tổng thời lượng lên hình chưa đến 30 phút, nhân vật của anh không có nhiều đất diễn. Trong những phân đoạn quan trọng, Quốc Trường chưa khắc họa được chiều sâu tâm lý. Biểu cảm của anh bị đánh giá là hạn chế, gương mặt ít biến hóa, cách thoại thiếu tự nhiên. Ở những cảnh cần sự dồn nén, anh chưa tạo được sức nặng nội tâm; còn ở những cảnh cần bùng phát, phản ứng lại mang tính minh họa.
Đặc biệt, trong phân đoạn Toàn và Quỳnh khiêu vũ giữa đường, hình thể của Quốc Trường gồng cứng, tương tác tình cảm giữa hai nhân vật không hiệu quả. Ánh mắt và hành động thiếu chất tình, khiến người xem khó cảm nhận được tình yêu của cả hai. Vì vậy, quyết định từ bỏ mọi thứ của Toàn để chạy theo Quỳnh trở nên thiếu thuyết phục. Kết cục của nhân vật cũng được xử lý vội vã, chỉ tiết lộ qua lời thoại ở đoạn cuối, khiến hành trình nhân vật càng thêm hụt hẫng.
Rõ ràng, Một thời ta đã yêu còn nhiều điểm yếu trong cách xây dựng và triển khai câu chuyện. Với những hạn chế kể trên, đây có thể coi là một dự án đáng quên trong sự nghiệp của nam diễn viên 38 tuổi.



