Quỷ Nhập Tràng 2: Thất vọng từ kịch bản đến diễn xuất, dù vẫn gây sốt phòng vé
Ra mắt sau tròn một năm kể từ thành công phòng vé của phần phim gốc, Quỷ Nhập Tràng 2 tiếp tục gây thất vọng vì loạt điểm trừ từ nội dung đến dàn diễn viên. Tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn, từng được ví như "buồn ngủ mà gặp chiếu manh" khi phần đầu thu về gần 150 tỷ đồng và trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất mọi thời, nay lại chứng minh rằng không phải sản phẩm hái ra tiền nào cũng có chất lượng tốt như mong đợi.
Câu chuyện lỏng lẻo và kịch bản rập khuôn
Câu chuyện đưa khán giả trở về thời điểm trước khi xảy ra chuỗi bi kịch tại phần một, tập trung vào nhân vật Minh Như (do Khả Như hóa thân) trong hành trình trở về nhà sau quãng thời gian dài tha hương. Sự xuất hiện của cô không được cha ruột chào đón, khi ông cho rằng con là điềm gở, mang tai họa cho cả gia đình. Quả thật, kể từ khi Minh Như trở về, xưởng nhuộm của gia đình liên tục gặp phải chuyện quái gở, và em gái ruột Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) dường như đang bị một thế lực tà ác chi phối.
Tuy nhiên, Quỷ Nhập Tràng 2 kéo dài tới 126 phút - thời lượng có phần bất thường với một tác phẩm thuần kinh dị - lại để lộ nhiều điểm hở sườn, khiến chuyện phim khiên cưỡng. Từ chủ đề, góc tiếp cận cho tới cấu trúc chuyện đều không mới, nếu không muốn nói đã cũ kỹ, rập khuôn. Biên kịch chưa xác định được trọng tâm câu chuyện muốn kể, lê thê giữa bí mật giấu kín của người cha, hành trình kết nối hai chị em hay nguồn gốc của lời nguyền.
Diễn xuất kém thuyết phục và đạo diễn thiếu sáng tạo
Sau thành công trăm tỷ của phần phim gốc, ê-kip quyết định đầu tư mạnh tay hơn ở phần 2, từ bối cảnh, thiết kế mỹ thuật đến hiệu ứng hình ảnh, với kinh phí sản xuất tăng gấp đôi. Tuy nhiên, nỗ lực nâng cấp phần nhìn chưa mang lại hiệu quả triệt để. Cách xử lý cảnh kinh dị của đạo diễn vẫn còn cũ kỹ, lợi dụng hiệu ứng slow-motion kết hợp âm thanh ma quái và tiếng gào thét đôi khi quá đà, khiến phim ồn ào và thiếu nỗi sợ tự nhiên.
Về diễn xuất, vai Mỹ Ngọc là chiếc áo rộng với diễn viên trẻ Ngọc Hương. Cô sở hữu nét đẹp mộc mạc, trong trẻo phù hợp với hình tượng nhân vật, nhưng màn thể hiện non nớt, còn nặng tính minh họa. Những phân đoạn loạn trí hiện lên như vở kịch tuồng với biểu cảm cường điệu và la hét mất kiểm soát. Khả Như, ở vai trò nữ chính, cũng gây hụt hẫng khi diễn xuất hời hợt, thiếu hồn trong các cảnh đấu tranh căng thẳng.
Thành công phòng vé nhờ thương hiệu và truyền thông
Dù có nhiều điểm trừ lặp lại từ kịch bản, đạo diễn tới diễn xuất, Quỷ Nhập Tràng 2 vẫn gây sốt phòng vé, thu hơn 60 tỷ đồng mở màn, nhờ yếu tố thương hiệu lẫn truyền thông hiệu quả. Phim chứng minh rằng trong ngành công nghiệp giải trí, đôi khi sức hút thương mại không đi đôi với chất lượng nghệ thuật, để lại bài học cho cả nhà sản xuất lẫn khán giả Việt.



