Chỉ vài giờ sau khi lễ bốc thăm xác định cặp đấu giữa Mỹ và Bosnia tại vòng 32 đội World Cup 2026, nữ phóng viên Abigail Velez của đài ABC đã có phát ngôn gây sốc trên sóng truyền hình, khiến dư luận dậy sóng. Trong chương trình trực tiếp, Velez tuyên bố: 'Mỹ sẽ gặp Bosnia ở vòng 32 đội. Điều duy nhất tôi biết về Bosnia là tôi thậm chí không thể chỉ nó trên bản đồ. Và tôi cũng chẳng muốn biết. Bởi vì ĐT Mỹ đã trở lại và còn mạnh hơn bao giờ hết. Hãy chuẩn bị đi Bosnia, vì dù muốn hay không, các bạn cũng sẽ phải đối mặt với chúng tôi vào thứ tư tới'.
Phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng và Liên đoàn Bóng đá Bosnia
Đoạn video ngay lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người chỉ trích phát biểu này mang tính coi thường đối thủ, thậm chí thể hiện sự thiếu hiểu biết về địa lý và lịch sử. Liên đoàn Bóng đá Bosnia cũng nhanh chóng lên tiếng khi chia sẻ lại đoạn video trên tài khoản mạng xã hội chính thức kèm dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy mỉa mai: 'Lạy Chúa, đúng là những định kiến đã nói lên tất cả'.
Bối cảnh trận đấu và thành tích của hai đội
Cuộc khẩu chiến trên mạng càng khiến bầu không khí trước trận đấu trở nên nóng hơn. Bosnia không được đánh giá cao trước giải nhưng đã gây bất ngờ khi loại Italy ở vòng play-off để giành vé dự World Cup. Đội bóng vùng Balkan sau đó tiếp tục vượt qua vòng bảng với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, giành 4 điểm và đứng trên Qatar. Đây mới là lần thứ hai Bosnia góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quốc gia nằm ở bán đảo Balkan, Đông Nam châu Âu, có chung đường biên giới với Croatia, Serbia và Montenegro.
Trong khi đó, tuyển Mỹ bước vào vòng knock-out với nhiều kỳ vọng sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Chính vì vậy, màn đối đầu với Bosnia không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng 16 đội, mà còn mang theo sức nóng từ cuộc tranh cãi ngoài sân cỏ do phát ngôn của nữ phóng viên Mỹ tạo ra.



