Phim nhạc kịch 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' gây bất ngờ tại phòng vé
Cuộc đua phim Tết đang dần khép lại với sự thay đổi đáng chú ý khi 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' tạm thời vươn lên dẫn trước 'Nhà mình đi thôi' về doanh thu, dù được phân bổ ít suất chiếu hơn. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt thú vị trong làng điện ảnh Việt, đặc biệt khi thể loại nhạc kịch lâu nay vắng bóng bỗng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ.
Doanh thu vượt trội dù ít suất chiếu
Theo thống kê từ Box Office Việt Nam, ngày 27/2, bộ phim nhạc kịch của đạo diễn Chung Chí Công thu về 872 triệu đồng với 9.890 vé bán ra trên 474 suất chiếu, trung bình đạt 21 vé mỗi suất. Trong khi đó, 'Nhà mình đi thôi' - với dàn diễn viên quen mặt như Uyển Ân, NSND Kim Xuân, Hồng Vân và mức đầu tư lớn - chỉ bán được 8.935 vé trên 590 suất chiếu, đạt 798 triệu đồng, bình quân 15 khán giả mỗi suất.
Điều này cho thấy hiệu suất bán vé của 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' cao hơn hẳn, mặc dù phim ra mắt trong bối cảnh các tác phẩm mùa Tết Nguyên đán bắt đầu hạ nhiệt và 'Mùi phở' đã bị đẩy ra khỏi cuộc chơi do số suất chiếu giảm rõ rệt.
Nguyên nhân của sự bất ngờ
Việc phim nhạc kịch này tạm thời vượt lên được cho là nhờ hiệu ứng tích cực sau buổi công chiếu dành cho báo giới và truyền thông. Tác phẩm đã tạo được độ thảo luận sôi nổi nhờ câu chuyện trẻ trung, cùng thể loại nhạc kịch vốn đã lâu chưa xuất hiện tại thị trường nội địa. Đạo diễn Chung Chí Công chia sẻ: "Trước tiên, tôi chọn diễn viên vì phù hợp nhân vật. Tôi và các bạn hợp nhau trong tinh thần của dự án. Trong suốt 7 năm đi làm quảng cáo, nhiều diễn viên trẻ tâm sự với tôi rằng họ tự ti vì không là ai cả trong thị trường điện ảnh. Tôi muốn thông qua dự án này cổ vũ họ."
Phim quy tụ toàn gương mặt mới, ngoại trừ Nguyễn Hùng - vốn được biết đến ở lĩnh vực âm nhạc. Điều này trái ngược với 'Nhà mình đi thôi' - vốn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chiến dịch truyền thông bài bản và phủ sóng sớm.
Hành trình trở lại của đạo diễn Chung Chí Công
Trong quá khứ, Chung Chí Công từng phải lên tiếng kêu cứu vì phim 'Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi' ế ẩm khi phát hành ngoài rạp. Sau 7 năm, đạo diễn tái xuất với 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' - một tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn, âm nhạc. Sự thành công bước đầu này không chỉ là một dấu ấn cá nhân mà còn mở ra hy vọng cho những diễn viên trẻ chưa có tên tuổi trong ngành.
Bộ phim cũng gợi nhớ đến những tác phẩm văn học sâu sắc như 'Người lạ với chính ta' của nhà báo Rachel Aviv, nơi khám phá sự mong manh của tâm trí và bản ngã bị đánh mất. Tương tự, 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' có thể đang chạm đến những xúc cảm chân thực, vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí thông thường.
Trong khi đó, thị trường giải trí tiếp tục sôi động với các tin tức khác như Xuân Nghi được cầu hôn sau bốn năm hẹn hò, hay sự xuất hiện của Isaac cùng David Beckham tại Tuần lễ Thời trang Milan 2026. Tuy nhiên, thành công bất ngờ của phim nhạc kịch này đang thu hút sự chú ý đặc biệt, chứng minh rằng chất lượng nội dung và sự đổi mới vẫn là yếu tố then chốt để chinh phục khán giả.



