Netflix vừa tung ra bản làm lại của 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' vào năm 2026, đối mặt với áp lực từ phiên bản kinh điển thập niên 1970. Bộ phim mới hứa hẹn mang đến góc nhìn hiện đại, khai thác các vấn đề như chủ nghĩa thực dân và bản sắc văn hóa bản địa.
Góc nhìn hiện đại trong bản làm lại
Dựa trên bộ sách của Laura Elizabeth Ingalls Wilder từ thập niên 1930, loạt phim đưa khán giả về miền Tây nước Mỹ thế kỷ 19, nơi gia đình Ingalls sinh tồn giữa vùng biên giới khắc nghiệt. Nhà sáng tạo Rebecca Sonnenshine chọn cách kể khác biệt, không chỉ tập trung vào gia đình mà còn lồng ghép các vấn đề về chủ nghĩa thực dân và bản sắc văn hóa bản địa.
Nhân vật Laura trưởng thành hơn
Alice Halsey, người thủ vai Laura, mang đến một cái nhìn trưởng thành hơn về thân phận phụ nữ thời đó. Cô chia sẻ: 'Tôi thấy các cô gái thời đó chịu quá nhiều thiệt thòi'. Laura thế kỷ 19 không có cơ hội học tập bình đẳng, phải đối mặt với bức tường vô hình ngăn cản sự phát triển. Halsey thẳng thắn rằng nếu sống ở thời đại đó, cô không thể theo đuổi đam mê như hiện tại.
Đầu tư mạnh tay từ Netflix
Netflix đã gia hạn mùa thứ hai trước khi ra mắt mùa đầu tiên. Dù kinh phí không được công bố, ước tính lên tới hàng chục triệu USD. Nam diễn viên Luke Bracey (vai Charles Ingalls) thừa nhận: 'Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện và gia đình này được yêu mến bền bỉ đến thế'. Cùng với Crosby Fitzgerald (vai Caroline) và Skywalker Hughes (vai Mary), Hughes hào hứng: 'Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp trên phim trường'.
Ngày ra mắt và kỳ vọng
Liệu phiên bản mới có chinh phục khán giả quen thuộc với bản cũ? Câu trả lời sẽ có vào ngày 9.7, khi 8 tập phim chính thức lên sóng Netflix.



