Trong chương trình Studio 3 mới đây, Minh Hằng đã có dịp nhìn lại hành trình làm nghề và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ. Khi cùng MC xem lại các bộ phim đã tham gia, đặc biệt là tác phẩm Vừa đi vừa khóc hợp tác với Lương Mạnh Hải, nữ ca sĩ không khỏi ngại ngùng.
Cảnh phim được chiếu trên màn hình là phân đoạn nhân vật Đông Dương (Minh Hằng) mặc bikini đến bể bơi để gặp Hải Minh (Lương Mạnh Hải). Khi chứng kiến lại khoảnh khắc này, Minh Hằng liên tục thốt lên: “Mắc cỡ quá”. Cô chia sẻ thêm về kỷ niệm trong quá trình quay phim, đặc biệt là ngày quay đầu tiên khi cô tới muộn 10 phút. Ngay sau đó, đạo diễn và ê-kíp sản xuất đã mở một cuộc họp. Thời điểm đó, Minh Hằng khá lo lắng và hối hận. Từ sau lần đó, nữ ca sĩ không dám đến muộn và luôn có mặt tại địa điểm quay phim trước khoảng 10 phút.
Minh Hằng đảm nhận vai trò sản xuất
Minh Hằng tiết lộ thêm ngoài vai diễn trong phim điện ảnh kinh dị ra mắt năm 2026, cô còn sắp đảm nhận vai trò sản xuất. Khi được hỏi liệu việc đảm nhận quá nhiều cương vị khác nhau có khiến bản thân khó định vị thương hiệu với khán giả, Minh Hằng trả lời mỗi vai trò mang tới cho cô một cơ hội. Cô chưa bao giờ từ chối những cơ hội đến với bản thân.
Nữ ca sĩ tâm sự bản thân từng rất hướng nội. Những thứ làm được ở hiện tại là điều cô không thể làm trong quá khứ. Do đó, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi được tới hôm nay.
Chia sẻ về ghế nóng The Face 2018
Trong chương trình, Minh Hằng cũng nhắc lại việc liên tục vướng ý kiến trái chiều khi ngồi ghế nóng The Face 2018. Theo cô, showbiz có người mẫu trên sàn catwalk, cũng có người mẫu cho các TVC quảng cáo. Đến chương trình, cô chỉ muốn truyền đạt kinh nghiệm đã có suốt nhiều năm tới đàn em và truyền tải thông điệp rằng người mẫu “chân ngắn” vẫn có thể làm tốt công việc này.
Hành trình nghệ thuật của Minh Hằng
Minh Hằng sinh năm 1987, nổi tiếng từ những năm giữa thập niên 2000. Cô có nhiều bản hit như Một vòng trái đất, Sắc môi em hồng… đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình, chẳng hạn Gọi giấc mơ về, Giải cứu thần chết, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân, Chị chị em em…
Vừa qua, cô tham gia Chị đẹp đạp gió, sau đó phát hành MV Director đánh dấu sự trở lại sau 7 năm vắng bóng. Đáng tiếc, ngoài hình ảnh được đầu tư, những yếu tố như âm nhạc, giọng hát đến ca từ chưa chinh phục được số đông.



