Phim kinh dị 'Ma xó' của đạo diễn Phan Bá Hỷ đã chính thức cán mốc 100 tỷ đồng sau gần 10 ngày công chiếu. Đây là dự án điện ảnh thứ 9 trong năm nay đạt được cột mốc này, sau các phim như 'Hẹn em ngày nhật thực', 'Thỏ ơi', 'Nhà ba tôi một phòng', 'Báu vật trời cho', 'Tài', 'Quỷ nhập tràng 2', 'Phí Phông' và 'Heo năm móng'.
Doanh thu ấn tượng trong tuần thứ hai
Theo Box Office Việt Nam, trong sáng ngày 13/6, 'Ma xó' thu về 3,8 tỷ đồng với 44.300 vé bán ra trên 2.644 suất chiếu, trung bình mỗi suất có khoảng 17 khán giả. Đây là con số khá ấn tượng, đặc biệt khi phim đã bước sang tuần thứ hai trên hành trình phòng vé.
Kết quả này không gây bất ngờ khi phim nhận được phản hồi tích cực về chất lượng, đồng thời sở hữu đội ngũ truyền thông và phát hành giàu kinh nghiệm. Trước đó, 'Ma xó' từng gây chú ý khi vượt mốc 52 tỷ đồng chỉ sau tuần chiếu đầu tiên.
Triển vọng doanh thu và đối thủ cạnh tranh
Hiện tại, tác phẩm được dự đoán sẽ tiếp tục giữ đà doanh thu tốt, trong bối cảnh rạp Việt chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh. Tuần qua, một phim kinh dị nội địa khác là 'Lầu chú hỏa' của đạo diễn Hùng Trần cũng ra mắt, nhận phản hồi tích cực nhưng chưa thể đánh bại 'Ma xó', hiện tạm đứng thứ ba phòng vé.
Dù vậy, với doanh thu 15 tỷ đồng sau giai đoạn chiếu sớm, 'Lầu chú hỏa' được dự đoán sẽ sớm hoàn vốn và có thể mang lãi cho nhà đầu tư nhờ kinh phí sản xuất không quá lớn.
Nội dung và dàn diễn viên
'Ma xó' quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, Hạnh Thúy, Sỹ Hậu. Với thời lượng 102 phút, phim kể về cuộc sống bí bách của đôi vợ chồng nghèo Phú và Thảo. Sau một lần sảy thai, cả hai phải bằng mọi giá chăm sóc cái thai yếu ớt trong bụng Thảo. Cuộc sống của họ đảo lộn kể từ khi người mẹ chồng già yếu qua đời.
Giữa lúc tuyệt vọng, Thảo nghe lời một thầy cúng thực hiện nghi thức thỉnh vong cô hồn về làm ma xó, trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi. Quyết định này dần lật mở một bi kịch tưởng như đã bị chôn vùi vĩnh viễn.



