Sau bảy năm vắng bóng, Châu Tinh Trì trở lại với Kung fu nữ túc, phần mở rộng của Đội bóng Thiếu Lâm (2001). Bộ phim nhanh chóng thống trị phòng vé Trung Quốc, vượt 568 triệu NDT sau ba ngày đầu và cán mốc 2 tỷ NDT vào ngày 28/7/2026. Tuy nhiên, thành tích thương mại ấn tượng không che được những tranh cãi về chất lượng: kịch bản thiếu mới mẻ, kỹ xảo kém đầu tư và cảm giác rằng công thức hài “vô ly đầu” (mo lei tau) đã trở nên lỗi thời.
Trở lại sau 7 năm: Kỳ vọng và áp lực
Châu Tinh Trì từng là ngôi sao thống trị phòng vé châu Á thập niên 1990, với đỉnh cao Mỹ Nhân Ngư (2016) thu 3,39 tỷ NDT. Nhưng tác phẩm gần nhất năm 2019 chỉ đạt 95,6 triệu USD toàn cầu, cho thấy sự suy giảm. Vì vậy, Kung fu nữ túc được xem là màn tái xuất mang nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đi kèm áp lực khủng khiếp.
Công thức quen thuộc vẫn hiệu quả
Phim kể về đội bóng nữ Nga Mi, tập hợp những cô gái có khả năng đặc biệt, tham gia giải “Chí Tôn Vô Địch Cúp”. Trên hành trình, họ phải đối mặt với các đối thủ kỳ quái, mâu thuẫn nội bộ giữa đội trưởng Song Song (Trương Tiểu Phỉ) và trụ cột Ngọc Lung (Địch Lệ Nhiệt Ba). Châu Tinh Trì tiếp tục đẩy bóng đá ra khỏi giới hạn thông thường: võ công, cú sút phi lý và tinh thần “vô ly đầu” – đặc trưng từng làm nên tên tuổi ông. Phim có tiết tấu nhanh, không gian cổ tích, dễ tìm được khán giả hoài niệm.
Doanh thu khủng, nhưng chất lượng gây thất vọng
Mặc dù thành công thương mại, Kung fu nữ túc gây tranh cãi dữ dội. Trên Douban, phim mở điểm 6,6 – con số không thấp với phim thương mại, nhưng thất vọng so với tên tuổi của đạo diễn từng làm Tuyệt đỉnh kung fu hay Vua hài kịch. Tờ Tân Kinh Báo đặt vấn đề: liệu chất hài “vô ly đầu” có đủ sức cứu một Châu Tinh Trì đã lỗi thời? Nhiều mảng miếng hài gây cảm giác gượng gạo, thiếu mới mẻ.
Kịch bản bị chỉ trích là công thức cũ. Mâu thuẫn giữa Song Song và Ngọc Lung thiếu chiều sâu, quá trình thay đổi nhân vật diễn ra quá nhanh, nhiều chi tiết quá khứ không được khai thác. Phim dựa quá nhiều vào Đội bóng Thiếu Lâm mà không bổ sung ý tưởng mới. “Sau hơn hai thập niên, công thức từng độc đáo cần được bổ sung, thay vì chỉ khoác lên mình một diện mạo khác,” báo chí Trung Quốc nhận xét.
Kỹ xảo cũng là điểm yếu: nhiều cảnh thi đấu mang cảm giác phông xanh rõ, thiếu độ mượt, “có phần rẻ tiền nếu đặt cạnh tiêu chuẩn của một phim ra mắt năm 2026”. Hơn nữa, dấu ấn Châu Tinh Trì không còn tạo được cảm xúc mạnh mẽ như xưa. Những tác phẩm trước đây thường kết hợp hài với giấc mơ lớn của người bình thường, nhưng ở phim này, chiều sâu cảm xúc mất đi đáng kể.
Kết luận: Thành công thương mại, nhưng chưa lấy lại vị thế
Kung fu nữ túc khẳng định sức hút phòng vé của Châu Tinh Trì ở tuổi ngoài 60, nhưng những tranh luận gay gắt cho thấy ông vẫn chưa thể trở về thời hoàng kim. Phim thiếu sự mới mẻ tương xứng với kỳ vọng dành cho một màn tái xuất dài hạn.



