Sau hơn một tháng trình chiếu, bộ phim Đại tiệc trăng máu 8 đã chính thức rời khỏi các rạp chiếu, khép lại hành trình phòng vé với con số doanh thu khiêm tốn. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm có sự tham gia của Miu Lê và Vân Sơn chỉ mang về 33 tỷ đồng, một kết quả thua lỗ rõ rệt khi nhà sản xuất ước tính cần thu từ 60 đến 70 tỷ đồng mới có thể hòa vốn.
Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt
Đại tiệc trăng máu 8 ra mắt vào dịp lễ 30/4, một thời điểm có nhiều phim Việt cùng công chiếu. Sự chen chúc này khiến thị phần phòng vé bị chia nhỏ, gây khó khăn cho việc đạt doanh thu cao. Chiến dịch quảng bá của phim cũng bị đánh giá là thiếu hiệu quả, khiến tác phẩm nhanh chóng mất nhiệt và tụt hạng. Trong những ngày cuối, phim hầu như không bán được vé, số suất chiếu giảm dần.
Nội dung và diễn xuất
Phim được làm lại từ tác phẩm Nhật Bản nổi tiếng One Cut of the Dead (2017), vốn là một hiện tượng phòng vé với doanh thu gấp hàng nghìn lần kinh phí. Trong phiên bản Việt, câu chuyện xoay quanh đạo diễn Tâm OK (do Vân Sơn thủ vai), một người từng bị gắn mác “phim rác” nhưng quyết tâm thực hiện một dự án kinh dị để tìm lại vị trí và sự công nhận từ gia đình. Miu Lê vào vai nữ chính, một TikToker sống ảo được mời đóng phim.
Mặc dù được đầu tư kỹ lưỡng và quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi cùng các cameo đình đám, nhưng ngôn ngữ kể chuyện và nội dung phim bị cho là kén khán giả. Những mảng miếng hài đen khó cảm nhận nếu người xem không am hiểu về môi trường làm phim và showbiz. Điều này khiến phim không thể thu hút đại chúng như kỳ vọng.
Thực trạng phòng vé Việt
Đại tiệc trăng máu 8 không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, các phim như Thẩm mỹ viện âm phủ hay Trùm Sò cũng lần lượt rời rạp trong tình trạng thua lỗ. Sự bùng nổ số lượng phim Việt ra rạp cùng thời điểm dẫn đến tình trạng “xé lẻ” thị phần, khiến nhiều dự án không có đủ khoảng trống để kiếm tiền, danh sách phim thua lỗ ngày càng dài.
Dù được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất mùa phim 30/4, với màu sắc hài đen mới lạ, nhưng Đại tiệc trăng máu 8 vẫn không thể tránh khỏi kết cục buồn. Phim do Phan Gia Nhật Linh làm đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất, từng nhận nhiều kỳ vọng nhưng cuối cùng lại gây tiếc nuối cho khán giả và nhà làm phim.



