Go Yoon Jung: Áp lực sau ánh hào quang và khát vọng diễn xuất trường tồn
Trong bộ phim hài lãng mạn Can This Love Be Translated?, Go Yoon Jung không chỉ gây ấn tượng với vai diễn kép mà còn bộc lộ những suy tư sâu sắc về nghề diễn. Cô vào vai Cha Moo Hee, một ngôi sao toàn cầu bất ngờ nổi tiếng sau tai nạn hôn mê, và Dorami, nhân vật phụ trợ. Sự tinh tế trong diễn xuất đã giúp cô khắc họa thành công cảm xúc phức tạp của một nhân vật tổn thương giữa câu chuyện tình ngọt ngào.
Hai vai diễn, một tâm hồn: Sự khác biệt giữa Cha Moo Hee và Dorami
Go Yoon Jung chia sẻ: "Cha Moo Hee dùng lời nói bóng gió để tránh bị tổn thương, trong khi Dorami nói thẳng thắn và bảo vệ Mu Hee. Tính cách thật của tôi gần gũi với Dorami hơn. Tôi thậm chí không thể nói vòng vo và tôi gặp khó khăn trong việc hiểu ai đó khi họ nói bóng gió. Nói thẳng thắn như Dorami, tôi thấy dễ diễn hơn." Điều này cho thấy cô không chỉ nhập vai mà còn tìm thấy sự đồng điệu với nhân vật, làm nổi bật khả năng biến hóa linh hoạt của mình.
Nỗi lo lắng tiềm ẩn: 'May mắn là một kỹ năng cần được chứng minh'
Đằng sau hình ảnh hào nhoáng với hàng chục triệu người theo dõi, Go Yoon Jung thừa nhận cảm giác nghiêm túc và lo lắng. Cô ví mình với nhân vật Cha Moo Hee: "Cũng giống như Cha Moo Hee, với tư cách là một diễn viên, tôi càng thành công, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và lo lắng về lâu dài. Hoàn cảnh khác nhau, nhưng ngay cả khi tôi là Cha Moo Hee, tôi nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy lo lắng, liên tục nghi ngờ bản thân và tự kiểm duyệt."
Cô nhấn mạnh: "May mắn là một kỹ năng, nhưng duy trì và giữ vững may mắn đó đòi hỏi nỗ lực. Trên phim trường, tôi dốc hết sức mình vào vai diễn, và sau đó, khi về nhà, tôi bình tĩnh xem lại diễn xuất của mình. Tôi muốn làm tốt hơn nữa vào ngày mai so với hôm nay." Thực tế, sau mỗi cảnh quay, cô đều xem lại đoạn phim do người quản lý ghi lại để tự đánh giá và cải thiện.
Hành trình cổ tích và tầm nhìn cho tương lai
Hợp tác lần thứ hai với biên kịch Hong Jeong Eun và Hong Mi Ran sau Hoàn hồn 2: Ánh sáng và bóng tối (2022-2023), Go Yoon Jung bày tỏ: "Cảm giác như tôi đã được đắm chìm trong một câu chuyện cổ tích suốt một năm rồi mới thoát ra. Phong cảnh tuyệt đẹp của Banff, Canada, và hiện tượng cực quang ngoài đời thực mà tôi bắt gặp trên đường về nhà sau khi quay phim đã mang lại cho tôi sự tự tin hạnh phúc rằng, mình thực sự là một người may mắn."
Nhìn về 10 năm tới, cô hình dung bản thân không còn là ngôi sao đang lên, mà là một nữ diễn viên trưởng thành: "Thay vì chọn một nghề cụ thể nào đó, tôi muốn tiếp tục thử sức với những phong cách diễn xuất mới mà mình chưa từng thử trước đây. Ngay cả 10 năm nữa, tôi vẫn muốn là một diễn viên, giống như bây giờ, tràn đầy ý tưởng trên phim trường và tận hưởng chính quá trình diễn xuất."
Dự án sắp tới: Tiếp tục hành trình nghệ thuật
Go Yoon Jung sẽ trở lại màn ảnh vào tháng 4/2026 với phim truyền hình We Are All Trying Here (còn gọi là Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness), đóng cặp cùng Koo Kyo Hwan. Bộ phim kể về những khó khăn và hành trình của những người bị dày vò bởi lòng đố kỵ và ghen ghét, trong khi cố gắng tìm kiếm sự bình yên. Cô vào vai Byeon Eun A, nhà sản xuất cho hãng phim Choi Film, được mệnh danh là "Cây rìu" vì những lời phê bình kịch bản sắc bén, giấu kín sự tức giận và nỗi sợ hãi của mình. Sau đó, cô sẽ quay trở lại với phần 2 của Moving vào năm 2027, khẳng định sự đa dạng và cam kết với nghệ thuật diễn xuất.



