Sau khoảng 10 ngày phát hành, bom tấn hoạt hình Nhật Bản 'Doraemon' đã thu về 150 tỷ đồng tại các rạp chiếu ở Việt Nam. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé tuần thứ hai liên tiếp. Thành tích này là cao nhất đối với một bộ phim ngoại nhập trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.
Riêng trong ngày 31 tháng 5, tác phẩm về chú mèo máy tương lai đã mang về hơn 12 tỷ đồng với 120.000 vé bán ra trên khoảng 4.000 suất chiếu. Phần phim điện ảnh thứ 45 của Doraemon ra mắt từ ngày 22 tháng 5, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với tốc độ kiếm tiền vượt trội so với các phần trước đó như Doraemon Movie 43 và Doraemon Movie 44, vốn chỉ thu được 100 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.
Nhờ lợi thế thương hiệu mạnh và sự vắng bóng của các đối thủ đáng gờm từ phim Việt, Doraemon hầu như không gặp trở ngại nào trên đường đua phòng vé. Mặc dù sau nhiều ngày ra mắt, số suất chiếu và tốc độ kiếm tiền đã có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng với tình hình hiện tại, việc chinh phục mốc doanh thu 200 tỷ đồng là hoàn toàn khả thi.
Trong tuần qua, một số phim quốc tế khác như 'Khách', 'Ba trợn' và 'Ngôi đền kỳ quái 5' cũng được công chiếu nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt tại thị trường Việt Nam, doanh thu còn khiêm tốn. Phim nội địa 'Ốc mượn hồn' với sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan đã tổ chức một số suất chiếu đặc biệt để thăm dò phản ứng khán giả trước khi chính thức ra mắt vào ngày 5 tháng 6. Sau các suất chiếu sớm, doanh thu của phim ghi nhận được là 7 tỷ đồng, một con số chưa thực sự khả quan. Điều này đòi hỏi ê-kíp phải thay đổi chiến lược tiếp thị và phát hành phù hợp để thu hút thêm sự quan tâm của công chúng.
Ngoài 'Ốc mượn hồn', phòng vé tuần này còn có sự xuất hiện của phim kinh dị Việt 'Ma xó'. Tuy nhiên, bộ phim này đang phải đối mặt với thách thức lớn từ sự thống trị của Doraemon. Nhìn chung, thị trường phim ảnh Việt Nam trong tháng 6 vẫn đang là sân chơi của các tác phẩm quốc tế, trong khi phim Việt đang nỗ lực tìm lại chỗ đứng.



