Diễn viên kỳ cựu của màn ảnh và sân khấu Hong Kong, Lưu Tuân, đã qua đời vào chiều tối ngày 29/5 vì tuổi cao sức yếu. Thông tin này được học trò của ông, diễn viên La Gia Anh, xác nhận cách đây không lâu.
La Gia Anh xót xa tưởng nhớ người thầy
La Gia Anh đã đăng tải bài viết tưởng niệm trên trang cá nhân, gọi Lưu Tuân là "thầy" và khẳng định ông là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của mình. Anh chia sẻ: "Sức khỏe của thầy Tuân đã yếu trong 10 năm gần đây, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Ông luôn miệt mài công tác giảng dạy, mong truyền nghề cho thế hệ trẻ ở sân khấu kịch. Nhiều người đã thành tài, thành danh nhờ có ông nâng đỡ."
Vợ chồng La Gia Anh và diễn viên Uông Minh Thuyên từng đến thăm "thầy" Lưu Tuân. Họ đã hẹn ông uống trà và dự định đến thăm vào tháng 7, nhưng nay ước nguyện trở nên dang dở.
Sự nghiệp lẫy lừng của Lưu Tuân
Lưu Tuân sinh năm 1939 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là diễn viên tại Học viện Hý khúc Trung Quốc. Năm 6 tuổi, ông đã bắt đầu học nghệ thuật Kinh Kịch và gắn bó với bộ môn này đến cuối đời. Năm 1980, ông trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp giảng dạy và diễn xuất. Dù bắt đầu sự nghiệp phim ảnh khá muộn, Lưu Tuân nhanh chóng nổi tiếng nhờ kỹ năng diễn xuất nổi bật.
Ông đặc biệt nổi tiếng với các vai phản diện, như hình tượng thái giám sắc sảo, thâm độc hoặc các cao thủ võ lâm. Một số vai diễn kinh điển của ông bao gồm: Giả Kim Khúc trong Tiếu ngạo giang hồ (1990), thái giám Đông Xưởng trong Hoàng Phi Hồng, Bạch Vân Thiền sư trong Thiến nữ u hồn 3, nhân vật Lý Liên Anh trong Quan xẩm lốc cốc và Lộc Đỉnh Ký của Châu Tinh Trì. Những năm gần đây, Lưu Tuân sống kín tiếng và dần rút lui khỏi màn ảnh.



