Tỷ phú Lý Gia Thành kiện 'Thiên thần nội y' Châu Tú Na vì tội phỉ báng và quấy rối
Tỷ phú Lý Gia Thành, người giàu nhất Hong Kong, đã chính thức đệ đơn kiện nữ diễn viên Châu Tú Na, thường được mệnh danh là "Thiên thần nội y", cùng với 5 kênh YouTube liên quan. Vụ kiện tập trung vào cáo buộc phỉ báng và quấy rối, gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Châu Tú Na ngay lập tức lên tiếng phản hồi, bày tỏ cảm giác oan ức và khẳng định sẽ giao toàn bộ vụ việc cho đội ngũ luật sư chuyên nghiệp xử lý.
Nguyên nhân và diễn biến của vụ kiện
Theo thông tin từ tờ HK01, ông Lý Gia Thành đã thông qua luật sư để đưa ra thông báo chính thức, trong đó nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn không quen biết và không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với Châu Tú Na. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nữ diễn viên này đã nhiều lần ám chỉ đến mối quan hệ với ông, được cho là nguồn gốc của những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.
Phía ông Lý cho biết, tin đồn bắt đầu từ giai đoạn quảng bá một bộ phim vào năm 2016, do Châu Tú Na đóng vai chính. Thời điểm đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng nữ diễn viên có quan hệ với một "người thừa kế siêu giàu đời thứ hai đã có vợ". Từ đó, cộng đồng mạng bắt đầu suy đoán rằng người đàn ông được nhắc đến chính là tỷ phú Lý Gia Thành, dẫn đến những đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm.
Căng thẳng leo thang và phản ứng từ hai phía
Tình hình trở nên căng thẳng hơn vào tháng 6/2025, khi Châu Tú Na tham gia một cuộc phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim mới của cô. Trong buổi trò chuyện, cô đã nhắc đến những tin đồn tình ái và khẳng định mình không hề quen biết người đàn ông được nhắc đến, đồng thời bày tỏ sự oan ức. Tuy nhiên, phía ông Lý cho rằng phát ngôn này đã tiếp tục khơi dậy dư luận, đặc biệt trong thời điểm gia đình ông đang chịu tang cha. Ông nhận định rằng hành động này gây tổn thương nặng nề và vượt quá giới hạn chịu đựng, buộc ông phải sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh tiếng cá nhân và gia đình.
Trên mạng xã hội, Châu Tú Na đã bày tỏ sự bất ngờ trước vụ kiện. Nữ diễn viên khẳng định cô chưa từng ám chỉ hay cố tình khiến công chúng tin rằng mình có quan hệ với ông Lý. Cô nhấn mạnh rằng phản hồi công khai duy nhất của cô là cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2025, nơi cô đã phủ nhận rõ ràng mọi tin đồn. Châu Tú Na còn cho rằng việc bị cáo buộc cố tình thổi phồng câu chuyện để đánh bóng tên tuổi là một hành động xúc phạm danh dự của cô. Cô tuyên bố sẽ giao vụ việc cho luật sư theo dõi và đồng thời lên án tình trạng tin giả cùng bắt nạt trên mạng, theo thông tin từ tờ Finance.
Bối cảnh và sự nghiệp của các bên liên quan
Ông Lý Gia Thành, được Forbes xếp hạng là người giàu nhất Hong Kong vào năm 2022, từng nhiều lần bị đồn đoán về việc mua biệt thự, siêu xe cho nữ diễn viên và hướng dẫn cô đầu tư chứng khoán. Trong khi đó, Châu Tú Na sinh năm 1985 tại Triều Châu, Quảng Đông, và chuyển đến Hong Kong sinh sống từ nhỏ. Cô ra mắt công chúng vào năm 2009 và nhanh chóng gây chú ý với hình tượng gợi cảm, đặc biệt qua album ảnh Kissy Chrissie, tạo nên "hiện tượng Chrissie Chau" vào mùa hè năm đó. Từ đây, cô được mệnh danh là "Thiên thần nội y" và tham gia nhiều dự án điện ảnh nổi bật như 29+1 và Maddalena.
Ngoài hoạt động nghệ thuật, Châu Tú Na còn được biết đến với tư cách là một nhà đầu tư bất động sản có kinh nghiệm trong gần 2 thập kỷ làm nghề. Cô bắt đầu bằng việc mua nhà cho gia đình, sau đó mở rộng sang các khoản đầu tư trong và ngoài Hong Kong. Trong một cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ rằng chỉ sau khoảng 2 năm vào nghề, cô đã tiết kiệm đủ tiền để đặt cọc mua nhà cho gia đình gồm 6 người. Đến năm 2012, cô bắt đầu tìm kiếm căn hộ riêng tại khu vực đảo Hong Kong, biến bất động sản thành một nguồn thu ổn định trong bối cảnh thu nhập từ ngành giải trí thường xuyên biến động.
Cuộc sống cá nhân và những hoạt động gần đây
Thời gian gần đây, Châu Tú Na dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và du lịch cùng gia đình. Giữa năm 2025, sau khi bận rộn với việc quảng bá bộ phim Three Lives, cô đã chọn Việt Nam làm điểm đến để thư giãn trong kỳ nghỉ. Theo tờ ON, cô đã tham quan phố cổ Hội An, đội nón lá và ngồi thuyền thúng, trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Nữ diễn viên kể lại rằng cô gặp nhiều tình huống hài hước, như gió mạnh thổi bay mũ, tóc rối tung, hay rào cản ngôn ngữ khi thử dừa nước. "Tôi muốn học hỏi văn hóa địa phương, nhưng ngôn ngữ thật sự khó quá", cô chia sẻ thêm.



