Quan chức Trung Quốc tử vong vì tai nạn ngã ngựa khi quay phim quảng bá địa phương
Hạ Kiều Long, một quan chức Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội, đã qua đời ở tuổi 47 do chấn thương đầu nghiêm trọng sau khi ngã ngựa trong lúc quay phim quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương. Sự việc xảy ra vào ngày 11 tháng 1 tại Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Bác Nhĩ Tháp Lạp, Tân Cương, khi bà đang thực hiện chương trình tiếp thị thịt bò. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, bà không qua khỏi và tử vong vào ngày 14 tháng 1. Thông tin này đã được chính quyền chính thức công bố vào ngày 9 tháng 2.
Sự nghiệp nổi bật và ảnh hưởng trên mạng xã hội
Hạ Kiều Long là giám đốc Trung tâm Phát triển Thương hiệu và Tiếp thị sản phẩm Nông nghiệp Tân Cương từ năm 2023. Bà được biết đến như một trong những cán bộ nhà nước đầu tiên tại Trung Quốc trở thành người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Năm 2020, video bà mặc trang phục đỏ, cưỡi ngựa trên cánh đồng tuyết trắng xóa ở Tân Cương đã gây bão với hơn 600 triệu lượt xem, giúp quảng bá hình ảnh du lịch và nông sản địa phương.
Trong video đăng trên tài khoản cá nhân có 6,7 triệu người theo dõi vào ngày cuối cùng của năm 2025, bà Hạ từng chia sẻ về việc làm việc quá sức và không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Tuy nhiên, bà khẳng định chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn này, bởi bà coi sứ mệnh của mình là đưa sản phẩm quê hương ra thế giới. Bà từng giữ các chức vụ như Phó huyện trưởng Chiêu Tô và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Ili, được cộng đồng mạng đặt biệt danh là quan chức quảng bá văn hóa du lịch "dũng cảm nhất".
Đóng góp to lớn cho nền kinh tế địa phương
Sự nổi tiếng của bà Hạ Kiều Long đã mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể. Vào năm 2021, hoạt động quảng bá của bà đã giúp tạo ra doanh thu 140 triệu nhân dân tệ (tương đương 20 triệu USD) cho nông sản địa phương và tạo ra 2.000 việc làm mới. Bà từng tuyên bố: "Sức ảnh hưởng trên mạng của tôi là để phục vụ nhân dân", thể hiện cam kết mạnh mẽ với công việc.
Tai nạn ngã ngựa này không phải là lần đầu tiên xảy ra với bà. Hồi tháng 7 năm 2020, bà cũng từng bị ngã ngựa, khiến chồng và mẹ đẻ thường xuyên lo lắng và khuyên bà dừng các hoạt động nguy hiểm. Tuy nhiên, bà cho rằng mọi rủi ro đều đáng giá nếu có thể quay được những thước phim đẹp về quê hương. Bà thậm chí từng ngồi trên một chiếc giường treo lơ lửng cách mặt đất 100 mét để quảng bá sản phẩm bông Tân Cương, chứng tỏ sự tận tâm với nhiệm vụ.
Lễ tang và những tranh luận sau sự ra đi
Lễ tang của bà Hạ được tổ chức tại quê nhà ở huyện Chiêu Tô vào ngày 14 tháng 1. Nhiều người dân địa phương đã tới đưa tang, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc. Các cửa hàng hoa địa phương cho biết đã "cháy hàng" do người dân khắp cả nước gửi hoa viếng, phản ánh sự ảnh hưởng rộng rãi của bà.
Sự ra đi của bà Hạ Kiều Long đã làm dấy lên những tranh luận về xu hướng quan chức làm nội dung trực tuyến. Sau thành công của bà, nhiều lãnh đạo ngành du lịch như Lưu Hồng, giám đốc Phòng Văn hóa Du lịch Châu tự trị dân tộc Tạng Garze, cũng học tập bằng cách hóa thân thành hiệp khách trong video quay năm 2022. Một số quan chức khác đã mặc trang phục dân tộc thiểu số, hát nhạc rap, chơi nhạc cụ, hoặc nói tiếng Anh để thu hút khách du lịch.
Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ xu hướng này. Một số ý kiến cho rằng "các quan chức không nên quá sa đà vào việc trở thành người có ảnh hưởng. Thay vào đó, họ nên tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, kiểm soát giá cả và trấn áp nạn lừa đảo du lịch tại địa phương". Điều này cho thấy sự cân nhắc giữa việc quảng bá và thực hiện các nhiệm vụ hành chính truyền thống.
Câu chuyện về Hạ Kiều Long không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách thức quảng bá và phát triển kinh tế địa phương tại Trung Quốc, nơi mạng xã hội đang đóng vai trò ngày càng quan trọng.



