Người mẫu Hofit Golan hoảng loạn trốn trong nhà tắm khi khách sạn Dubai bị tấn công tên lửa
Người mẫu trốn trong nhà tắm khi Dubai bị tấn công tên lửa

Người mẫu Hofit Golan hoảng loạn trốn trong nhà tắm khi khách sạn Dubai bị tấn công tên lửa

Người mẫu Hofit Golan vừa lên tiếng chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng khi cô phải trốn trong nhà tắm của khách sạn Palm Jumeirah nổi tiếng ở Dubai, sau khi chứng kiến cảnh tượng tên lửa tấn công thành phố này. Theo Daily Mail, sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, gây ra hỗn loạn hàng không toàn cầu và ảnh hưởng đến nhiều du khách quốc tế.

Khoảnh khắc hoảng loạn tại "thành phố an toàn nhất thế giới"

Hofit Golan nhớ lại: "Lúc đó, tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn và nghĩ rằng điều này không thể xảy đến được. Vì tôi đang ở thành phố an toàn nhất thế giới. Tôi không thể tin. Tôi rất lo sợ. Đó là phản ứng tự nhiên". Cô kể rằng mình đã phải vội vã trốn trong nhà tắm của khách sạn, cảm thấy choáng váng và sốc trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra bên ngoài.

Cô bày tỏ: "Tôi vẫn chưa lấy lại được hơi thở. Tôi cảm thấy choáng ngợp và kiệt sức. Chúng tôi nhận được thông tin rằng UAE đang đóng cửa các địa điểm du lịch. Ai cũng được yêu cầu ở trong nhà và tránh xa cửa sổ". Hofit Golan cũng đăng tải một đoạn video quay từ ban công khách sạn, ghi lại cảnh tên lửa và các vụ nổ chỉ vài giờ sau khi cô đến Dubai, làm dấy lên mối lo ngại trên mạng xã hội.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nhiều người nổi tiếng bị mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn

Ngoài Hofit Golan, vợ chồng Vicky Pattison cũng đang mắc kẹt ở Dubai khi đang du lịch tại đây. Cả hai chia sẻ rằng họ vẫn "an toàn và đang cố gắng giữ bình tĩnh" giữa các cuộc không kích. Cặp đôi này đã hạ cánh xuống Dubai ít ngày trước sau chuyến bay hạng nhất sang trọng của hãng Emirates, nhưng chỉ vài giờ sau khi tắm nắng trên bãi biển, họ đã buộc phải tìm nơi an toàn.

Vicky Pattison viết: "Tôi và Ercan dự định bay đến Sydney tối nay. Nhưng giống như nhiều người khác, chuyến bay của chúng tôi đã bị hủy và giờ cả hai đang bị mắc kẹt ở Dubai". Cô nói thêm: "Chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm xem cả hai có ổn không. Và chúng tôi vẫn ổn. Hiện tại, chúng tôi đang ở khách sạn và đã được đảm bảo an toàn. Chúng tôi nhận thức được rằng tình hình đang diễn ra rất đáng sợ".

Cô cũng nhấn mạnh: "Tôi không chắc phải nói gì thêm, ngoài việc chúng tôi đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, không lan truyền bất kỳ thông tin chưa được xác thực nào", phản ánh tâm trạng lo lắng chung của nhiều du khách trong tình huống khẩn cấp này.

Bối cảnh chiến sự và ảnh hưởng toàn cầu

Từ sáng ngày 28/2 (giờ địa phương), Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu tại Iran, dẫn đến chiến sự leo thang gây hỗn loạn hàng không toàn cầu. Nhiều hãng bay đã hủy chuyến qua các trung tâm trung chuyển lớn ở Trung Đông, trong khi các tiếng nổ vang lên tại một số thủ đô và thành phố lớn như Dubai, Abu Dhabi, Doha và Manama (Bahrain).

Một hành lang không phận rộng lớn trên khu vực Trung Đông đã bị đóng cửa cuối tuần qua, với các nước lân cận áp đặt hạn chế bay. Tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến người dân địa phương mà còn gây ra sự bất an cho hàng nghìn du khách quốc tế, bao gồm cả những người nổi tiếng như Hofit Golan và Vicky Pattison.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự kiện này làm nổi bật sự mong manh của an ninh trong khu vực, ngay cả tại những điểm đến được coi là an toàn như Dubai. Các chuyên gia cảnh báo rằng tình hình có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi sự thận trọng từ phía chính quyền và người dân.