Ngô Mạnh Đạt: Năm năm vắng bóng, đồng nghiệp và khán giả vẫn nhớ thương
Ngô Mạnh Đạt: 5 năm vắng bóng, đồng nghiệp và khán giả nhớ thương

Năm năm vắng bóng, Ngô Mạnh Đạt vẫn được đồng nghiệp và khán giả nhớ thương

Ngày 27/2/2026 đánh dấu tròn 5 năm diễn viên Ngô Mạnh Đạt qua đời, và sự kiện này đã khơi dậy làn sóng tưởng nhớ mạnh mẽ từ đồng nghiệp và hàng nghìn khán giả. Trên mạng xã hội Weibo, cụm từ khóa "Ngô Mạnh Đạt đã đi xa 5 năm" nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu, với vô số hình ảnh, video và những dòng tâm sự đầy xúc động về người nghệ sĩ tài hoa.

Đồng nghiệp bày tỏ nỗi nhớ

Tài tử Ngô Kinh đã viết trên trang cá nhân của mình: "Chú Đạt, rất nhớ chú", trong khi đạo diễn Quách Phàm chia sẻ một bức ảnh thời làm phim chung và gửi gắm: "Nhớ đến anh". Những lời tri ân này không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn phản ánh mối quan hệ thân thiết giữa họ với nghệ sĩ quá cố.

Khán giả cũng không ngừng bày tỏ cảm xúc. Một tài khoản tên Baocang viết: "Thời gian làm tôi có chút hoảng hốt, thấm thoắt 5 năm, hóa ra người làm tôi cười cả tuổi thơ đã rời xa lâu như thế. Lúc này, trong đầu tôi vẫn hiện rõ vô số hình ảnh chú Đạt và Châu Tinh Trì diễn với nhau". Một người hâm mộ khác chia sẻ: "Có thể chú không phải là vai chính tỏa sáng nhất nhưng chú luôn là người gây cười nhất, làm người khác yên tâm nhất, chú Đạt, cảm ơn chú".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sức ảnh hưởng của một tài tử không giải thưởng

Ngô Mạnh Đạt có thể không giành được nhiều giải thưởng lớn, nhưng với nhiều fan phim Hong Kong, ông là một gương mặt khó quên, có sức ảnh hưởng ngang tầm các diễn viên chính. Theo trang Mtime, sự nghiệp của ông minh chứng cho sức mạnh của những vai phụ trong điện ảnh. Không cần đến các danh hiệu, Ngô Mạnh Đạt vẫn in đậm trong ký ức của hàng triệu người nhờ tài năng diễn xuất tự nhiên và khả năng gây cười xuất sắc.

Ông sinh năm 1952 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, và theo cha mẹ đến Hong Kong sinh sống từ năm 7 tuổi. Năm 1973, ông thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB, ban đầu chỉ đóng các vai không tên. Đến năm 1979, Ngô Mạnh Đạt mới được khán giả chú ý qua phim Sở Lưu Hương truyền kỳ. Hai năm sau, ông đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải Kim Tượng với vai diễn trong Thiên nhược hữu tình.

Bộ đôi vàng với Châu Tinh Trì

Ngô Mạnh Đạt và Châu Tinh Trì được truyền thông mệnh danh là "bộ đôi vàng" kinh điển trên màn ảnh. Họ từng là hàng xóm, thường cùng nhau đi làm và chia sẻ những khoảnh khắc thân tình khi chưa thành danh. Năm 1990, hai người hợp tác trong phim Thánh Bài, gặt hái thành công vang dội và mở ra một chuỗi hợp tác đáng nhớ.

Họ đã cùng nhau tham gia hơn 20 phim điện ảnh, bao gồm:

  • Thánh Bài
  • Trường học uy long
  • Vua phá hoại
  • Quan xẩm lốc cốc
  • Lộc Đỉnh Ký

Tất cả những tác phẩm này đều đạt thành tích tốt ở phòng vé và được yêu thích rộng rãi tại nhiều quốc gia châu Á.

Những ân hận cuối đời

Sau phim Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001, hai người không còn hợp tác. Cuối đời, Ngô Mạnh Đạt luôn đau đáu mong muốn tái hợp với Châu Tinh Trì, thường tự hỏi vì sao mối quan hệ thân thiết ngày xưa không còn. Năm 2023, trong một cuộc hỏi đáp trên trang cá nhân, Châu Tinh Trì đã nhận hơn 15.000 câu hỏi và chọn trả lời 8 câu, trong đó câu đầu tiên là: "Anh có lời gì muốn nói với chú Đạt nhất?". Ông đáp: "I Love You. Tôi hối hận vì chưa từng tự nói ra câu đó với anh ấy".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sự ra đi của Ngô Mạnh Đạt để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong lòng người hâm mộ và đồng nghiệp. Nhưng qua những ký ức và tình cảm được chia sẻ, di sản nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục tỏa sáng, chứng minh rằng một nghệ sĩ chân chính luôn sống mãi trong trái tim của những người yêu mến.