Lan Phương ốm, chưa sắm Tết sau ly hôn, vẫn mạnh mẽ chăm con
Lan Phương ốm, chưa sắm Tết sau ly hôn

Diễn viên Lan Phương đã chính thức xác nhận tình trạng rạn nứt trong cuộc hôn nhân với người chồng ngoại quốc David Duffy vào cuối tháng 7 năm 2025. Sau phiên tòa xét xử ly hôn diễn ra vào giữa tháng 9 cùng năm, cô được tòa án trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái chung, trong khi chồng cũ có trách nhiệm chu cấp số tiền 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc chăm sóc con cái.

Hiện trạng sức khỏe và cuộc sống hiện tại

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên sinh năm 1983 đã chia sẻ những hình ảnh mới với diện mạo rạng rỡ và nụ cười tươi tắn, cho thấy cô đang dần lấy lại sự cân bằng sau biến cố hôn nhân. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của Lan Phương vẫn khiến nhiều khán giả và người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cô tiết lộ rằng mình đang bị ốm và phải tất bật chăm sóc hai con nhỏ, do đó chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong một bài đăng, Lan Phương viết: "Sắp Tết rồi, mọi người sắm Tết xong chưa. Phương đang ốm, lại chăm con nữa nên chưa sắm được gì hết". Dù vậy, sau khoảng 7 tháng kể từ khi thông báo ly hôn, cô nhận được nhiều lời khen ngợi về việc ngày càng nhuận sắc và phục hồi tinh thần một cách đáng ngưỡng mộ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình vượt qua khó khăn

Sau khi công khai việc rạn nứt hôn nhân, Lan Phương đã từng bước lấy lại cân bằng và nhanh chóng trở lại với guồng quay công việc nghệ thuật. Nữ diễn viên cũng chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân, qua đó cho thấy cô đang mạnh mẽ vượt qua những thử thách trong chuyện tình cảm.

Trước đó, Lan Phương từng thừa nhận đã trải qua giai đoạn trầm cảm và cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Cô chia sẻ: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".

Chi tiết về vụ ly hôn và kháng cáo

Sau 7 năm chung sống, Lan Phương đã quyết định nộp đơn ly hôn vào tháng 5 năm 2025 và xác nhận "đường ai nấy đi" với chồng ngoại quốc David Duffy. Cả hai có với nhau hai con gái chung, và tại phiên tòa, cô được giao quyền trực tiếp chăm sóc các con, trong khi chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng hàng tháng.

Tuy nhiên, chỉ sau 22 ngày kể từ khi bản án được tuyên, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm, khiến vụ việc vẫn chưa thực sự kết thúc. Dù vậy, Lan Phương khẳng định rằng cô không bao giờ nói xấu người cũ với các con và cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con. Cô nói: "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm".

Nhìn chung, dù đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe và áp lực chăm sóc con cái, Lan Phương vẫn thể hiện sự mạnh mẽ và lạc quan, tiếp tục hành trình ổn định cuộc sống sau ly hôn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình