Cựu giám đốc nhân sự Kristin Cabot tố cáo sếp cũ Andy Byron thiếu trung thực sau scandal ngoại tình
Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên The Oprah Podcast của Oprah Winfrey, cựu giám đốc nhân sự Kristin Cabot đã lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về scandal ngoại tình gây chấn động với cựu CEO Andy Byron, xảy ra tại buổi hòa nhạc của Coldplay. Bà khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ từ giữa mùa thu năm ngoái và chỉ trích Byron vì thiếu sự trung thực.
Scandal bắt nguồn từ khoảnh khắc "kiss cam"
Vụ việc bắt đầu vào tháng 7/2025, khi camera "kiss cam" tại buổi hòa nhạc Coldplay ghi lại cảnh Cabot và Byron ôm nhau, dẫn đến tin đồn ngoại tình lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chỉ vài ngày sau, Byron từ chức, và Cabot cũng rời vị trí của mình không lâu sau đó. Trong cuộc phỏng vấn, Cabot tiết lộ rằng buổi hòa nhạc là lần đầu tiên mối quan hệ giữa hai người vượt qua mức đồng nghiệp, nhưng bà nhấn mạnh rằng trước đó họ "chưa từng hôn nhau" và không có quan hệ thể xác.
Cabot đối mặt với làn sóng tấn công và khó khăn tìm việc
Cựu giám đốc nhân sự cho biết bà phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ scandal, bao gồm việc bị lộ thông tin cá nhân, nhận hàng trăm cuộc gọi và lời đe dọa, cũng như bị quấy rối khi xuất hiện nơi công cộng. Cabot nói: "Cuối cùng, tôi là người phải gánh chịu mọi chuyện, trong khi ông ấy vẫn im lặng. Với tôi, đó không phải là phẩm chất của một người bạn, một người đồng hành hay một người sếp." Bà cũng thừa nhận gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới sau sự cố.
Vấn đề trung thực và ly hôn
Cabot cáo buộc Byron không trung thực, cho rằng bà từng tin ông cũng đang trong quá trình ly thân, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Bà nói: "Ông ấy không phải con người như những gì thể hiện với tôi. Với tôi, sự dối trá là điều không thể chấp nhận." Theo hồ sơ tòa án, Cabot đã nộp đơn ly hôn với chồng cũ Andrew vào ngày 13/8/2025, và người phát ngôn của Andrew xác nhận cả hai đã ly thân từ vài tuần trước buổi hòa nhạc.
Byron vẫn im lặng và hậu quả kéo dài
Đến nay, Andy Byron vẫn chưa lên tiếng về scandal, và ông từng từ chối bình luận với báo chí trước đó. Cabot cho rằng nếu Byron lên tiếng giải thích sớm, mọi chuyện có thể đã khác, nhưng bà vẫn bị xã hội nhìn nhận tiêu cực và gán cho danh hiệu "người phá hoại gia đình". Bà kết luận: "Nhiều điều tôi được nghe và tin tưởng trước đó thực ra không đúng sự thật." Scandal này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc sống của Cabot, làm đảo lộn gia đình và sự nghiệp của bà.



