Nam diễn viên Jung Eun Woo qua đời đột ngột ở tuổi 39, để lại làn sóng sốc
Showbiz Hàn Quốc đang chìm trong tang thương với sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Jung Eun Woo ở tuổi 39. Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong Cười Lên Dong Hae đã qua đời vào rạng sáng ngày 11/2, nhưng nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Thông tin này đã gây sốc nặng cho người thân, đồng nghiệp và khán giả xứ kim chi, lan rộng khắp châu Á.
Những tin nhắn cuối cùng tiết lộ cuộc sống đầy biến cố
Đến ngày 12/2, tờ Nate đưa tin nhà thiết kế Hwang Young Rong đã công khai những tin nhắn cuối cùng mà Jung Eun Woo gửi cho cô. Trong đó, nam chính phim Cô Dâu Mặt Trời tâm sự về một cuộc sống không thuận lợi, trải qua nhiều biến cố và chuyện buồn trong những năm tháng cuối đời. Anh chia sẻ đã chịu tổn thương sâu sắc và mất niềm tin khi bị người khác dối gạt và phản bội suốt 4 năm.
"Thế gian này thật sự có quá nhiều người khoác lác và lừa đảo. Tôi đúng là kẻ ngốc ở đài truyền hình. Tôi bị người khác làm tổn thương, rồi lại tìm sự an ủi từ những người đến gần mình. Tôi không hiểu sao họ lại làm tổn thương như vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ thử tin tưởng, sẽ cố chịu đựng. Những lời động viên như 'cố lên' đều là giả dối. Cuối cùng, sự chịu đựng mới chiến thắng tất cả. Tôi sẽ chịu đựng mọi chuyện bằng chính sức mình. Tôi từng thử dựa vào sức người khác để vượt qua, nhưng lại bị đâm phải trái trước sau suốt 4 năm. Đàn ông thật sự phải dũng cảm đối mặt, chịu đựng và tự mình vượt qua khó khăn", Jung Eun Woo viết trong tin nhắn gửi Hwang Young Rong.
Bạn thân day dứt và hối tiếc
Sự ra đi của Jung Eun Woo khiến nhà thiết kế Hwang Young Rong vô cùng day dứt. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ sự tiếc thương và ân hận vì đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh, đồng thời thừa nhận chưa có đủ sự quan tâm cần thiết. "Giá như lúc đó, tôi nghe máy cuộc gọi của bạn. Tôi thật sự không biết. Tôi xin lỗi rất rất nhiều… Lẽ ra tôi nên quan tâm bạn nhiều hơn. Tôi rất xin lỗi và thật lòng cảm ơn bạn về những năm tháng đồng hành cùng nhau. Tôi thực sự rất đau lòng. Lời hứa của chúng ta, tôi sẽ thực hiện, Jung Eun Woo tạm biệt bạn", Hwang Young Rong viết, thể hiện nỗi đau buồn sâu sắc.
Từ những dòng tin nhắn này, truyền thông Hàn Quốc nhận định nam diễn viên đã trải qua một cuộc sống đầy biến cố, tổn thương và mất lòng tin trong những năm tháng cuối đời. Trên mạng xã hội, công chúng cũng bày tỏ sự thắt lòng khi đọc những lời tâm sự đau đớn của anh.
Cuộc sống kín đáo và dấu hiệu suy sụp
Đến nay, khán giả Hàn Quốc mới biết Jung Eun Woo đã gặp nhiều biến cố và tổn thương trong cuộc sống. Lần cuối cùng anh đóng phim là vào năm 2021, và trong 5 năm qua, sao nam này sống vô cùng kín đáo, khiến ít ai để ý đến tình trạng của anh.
Trước khi qua đời, Jung Eun Woo từng chia sẻ hình ảnh vầng trăng máu kèm thông điệp thể hiện tâm trạng tuyệt vọng. Anh còn đăng hình ảnh về hai cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse, cả hai đều qua đời khi còn trẻ. Theo truyền thông xứ Hàn, bài đăng này cho thấy nam diễn viên nhiều khả năng đã ở trong trạng thái suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.
Jung Eun Woo được cho là gặp phải những vấn đề bất ổn về mặt tâm lý trong thời gian gần đây. Sinh năm 1986, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi và để lại dấu ấn sâu đậm qua các phim như Cười Lên Dong Hae, Pháo Hoa, Welcome to Waikiki 2, Cô Bạn Gia Sư 2, Cô Dâu Mặt Trời, và Năm Ngón Tay. Bộ phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021) là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của anh.