Diễn viên 'Euphoria' Eric Dane qua đời ở tuổi 54 sau thời gian chống chọi bệnh ALS
Eric Dane, diễn viên người Mỹ được biết đến với vai diễn Cal Jacobs trong loạt phim đình đám Euphoria, đã qua đời vào ngày 19/2/2026 ở tuổi 54. Sự ra đi của ông diễn ra sau gần một năm kể từ khi phát hiện mắc bệnh liên quan đến vấn đề thần kinh, cụ thể là ALS (xơ cứng teo cơ một bên).
Hành trình chống chọi bệnh tật và di sản nghệ thuật
Theo thông báo từ người đại diện, trước khi qua đời, Eric Dane đã dành thời gian quý báu bên cạnh vợ và các con gái. Trong suốt hành trình đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, ông luôn tích cực nâng cao nhận thức cộng đồng về ALS, đồng thời trân trọng sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ. Gia đình ông hiện tại mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư trong thời khắc đau thương này.
Đáng chú ý, ngay cả khi được chẩn đoán mắc bệnh vào năm ngoái, Eric Dane vẫn kiên cường tiếp tục tham gia quay phim cho mùa thứ ba của Euphoria, thể hiện tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. ALS là một bệnh lý thoái hóa thần kinh tiến triển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động và chức năng của cơ thể.
Con đường sự nghiệp đa dạng và đầy biến chuyển
Eric Dane sinh năm 1972 tại San Francisco, Mỹ, và có một cuộc đời đầy màu sắc trước khi bước vào làng giải trí. Ông từng phục vụ trong hải quân, sau đó chuyển sang làm kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất. Sự nghiệp diễn xuất của Dane bắt đầu một cách tình cờ với vai Joe Keller trong vở kịch All My Sons, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.
Ông nhanh chóng gây ấn tượng qua các vai khách mời trong những chương trình truyền hình nổi tiếng như Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne và Married... with Children. Bộ phim điện ảnh đầu tay của Dane là The Basket vào năm 2000, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.
Thành công vang dội với 'Grey's Anatomy' và những dự án đáng nhớ
Năm 2006, Eric Dane gia nhập dàn diễn viên của Grey's Anatomy ở mùa thứ hai với vai Mark Sloan. Nhờ phản ứng tích cực từ khán giả, nhân vật này đã được nâng cấp thành vai chính, trở thành một hình mẫu quyến rũ với nhiều tuyến truyện xoay quanh các mối quan hệ tình cảm phức tạp tại nơi làm việc. Vai diễn này đã giúp Dane được công nhận là một biểu tượng gợi cảm của màn ảnh nhỏ.
Tuy nhiên, ông từng chia sẻ rằng mặc dù yêu thích nhân vật Mark Sloan, nhưng không muốn bị gắn chặt với kiểu vai quyến rũ trong suốt sự nghiệp. Dane rời khỏi loạt phim vào năm 2012 khi nhân vật của ông qua đời theo kịch bản. Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh đáng chú ý như Burlesque, Valentine's Day, Marley & Me và The Last Ship.
Khát khao đổi mới và vai diễn để đời trong 'Euphoria'
Từ năm 2014 đến 2018, Eric Dane vào vai Tom Chandler trong phim The Last Ship, nhưng ông cảm thấy không hài lòng vì nhân vật này quá giống với Mark Sloan. Điều này thúc đẩy ông tìm kiếm một thử thách mới, dẫn đến việc nhận vai Cal Jacobs trong Euphoria. Nhân vật này là một người đàn ông bề ngoài mẫu mực nhưng lại có đời sống tình dục phức tạp và bí mật.
Eric Dane từng bày tỏ trên tạp chí Men's Health rằng vai diễn Cal Jacobs mang đến cho ông một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. "Tôi phải thể hiện trọn vẹn từng chi tiết bởi vì Cal sống một cuộc đời rất mong manh. Anh ta luôn chênh vênh giữa điều gì là đúng đắn về mặt đạo đức và điều gì là hợp pháp. Vì vậy, tôi phải lột tả hết mọi cung bậc cảm xúc. Tôi hy vọng nhân vật này thể hiện khía cạnh nhân văn riêng", ông chia sẻ.
Đời tư và gia đình
Năm 2004, Eric Dane kết hôn với nữ diễn viên Rebecca Gayheart, và họ có hai con gái là Billie và Georgia. Gia đình luôn là nguồn động viên lớn lao cho ông trong suốt sự nghiệp cũng như trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Sự ra đi của Eric Dane không chỉ là một mất mát lớn đối với gia đình, mà còn để lại khoảng trống khó lấp đầy trong lòng người hâm mộ và làng giải trí quốc tế.



