Nghệ sĩ Cát Tường tiết lộ áp lực tài chính và khát khao 'du mục' ở tuổi 50
Cát Tường: Áp lực tài chính và ước mơ du mục tuổi 50

Nghệ sĩ Cát Tường bộc bạch áp lực tài chính và khát vọng 'du mục' ở tuổi 50

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với người bạn thân thiết Tiết Cương, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chân thành chia sẻ về những suy nghĩ và mong muốn của mình khi bước sang tuổi 50. Cô cho biết, dù đã gần như về hưu và trở thành một bà chủ giàu có, nhưng cuộc sống hiện tại vẫn chất chứa nhiều gánh nặng tài chính không hề nhỏ.

Gánh nặng chi tiêu hàng chục triệu mỗi tháng

Cát Tường tiết lộ chi tiết về các khoản chi phí cố định mà cô phải đảm đương hàng tháng. "Bây giờ nếu tôi cho tài xế nghỉ, tôi đỡ được 12 triệu một tháng, cho người giúp việc nghỉ là đỡ được 11 triệu một tháng", cô nói. Nghệ sĩ còn cho biết thêm, với 4 đến 5 nhân viên khác, nếu cho nghỉ hết thì cô sẽ tiết kiệm được ngay vài chục triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, Cát Tường vẫn phải hỗ trợ tài chính cho con gái dù cô đã đi làm và có lương. "Con gái tôi đi làm có lương rồi nhưng tôi vẫn phải hỗ trợ 10 triệu một tháng. Nó chưa lấy chồng nên tôi vẫn phải hỗ trợ", cô giải thích. Bên cạnh đó, nghĩa vụ báo hiếu cha mẹ cũng là một khoản chi không thể thiếu, được cô mô tả như việc "phát lương" đều đặn hàng tháng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ước mơ từ bỏ kinh doanh để sống cuộc đời 'du mục'

Trước những áp lực đó, Cát Tường bày tỏ mong muốn thoát khỏi việc kinh doanh quán cà phê hiện tại. Cô tính toán rằng, nếu dừng hoạt động này, cô sẽ giảm được đáng kể chi phí nuôi nhân viên và mặt bằng. Thay vào đó, cô có thể cho thuê mặt bằng để có nguồn thu ổn định, đủ để nuôi con gái và cha mẹ.

Về phần mình, Cát Tường tin rằng cô hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. "Bản thân tôi đi đâu thì book tài xế, không thì book grab", cô nói. Nguồn thu nhập từ kênh YouTube cá nhân, theo cô chia sẻ, cũng đạt vài chục triệu đồng mỗi tháng, đủ để trang trải cho các khoản tiêu xài cá nhân, du lịch và công việc đam mê.

Hiện tại, Cát Tường đang tập trung vào sự nghiệp làm phim. "Tiền làm phim dù không được nhiều nhưng cũng đủ nuôi mình. Tôi vẫn có thể tự đi làm phim như thời đôi mươi mà không nặng cơm gáo gạo tiền", cô bộc bạch. Điều này cho thấy cô đang hướng đến một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tập trung vào đam mê thay vì những lo toan vật chất.

Khát vọng lớn nhất của Cát Tường ở tuổi 50 là được sống một cuộc đời "du mục". Cô chia sẻ: "Tôi vừa book vé đi Nhật chơi xong. Tôi đi Mỹ, đi Úc, đi Nhật, muốn đi rất nhiều nước. Tôi muốn chọn cuộc sống du mục, không phải buôn bán, quản lý gì nữa, cứ ăn rồi đi khắp nơi, đi du lịch bụi, đi vòng quanh thế giới. Đó là mong muốn hiện tại của tôi".

Lời khuyên chân thành từ bạn thân Tiết Cương

Nghe những tâm sự này, Tiết Cương đã không ngần ngại đưa ra lời khuyên thẳng thắn. Anh nói: "Cát Tường nên dừng cuộc chơi, nghỉ hưu đi thôi. Cát Tường đừng cố làm thêm gì nữa. Ở tuổi này rồi, mọi thứ đầy đủ rồi, đừng bao đồng quá, chỉ làm những gì mình thích thôi. Sức mình bây giờ không còn như ngày xưa nữa đâu!".

Tiết Cương còn gợi ý cụ thể: "Tôi nghĩ Cát Tường nên dẹp quán luôn đi, nghỉ ngơi một thời gian, đi chơi chán đi rồi tính tiếp". Lời khuyên này phản ánh sự quan tâm sâu sắc của anh dành cho bạn mình, mong muốn Cát Tường có thể tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái và đúng với những gì cô mong muốn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc trò chuyện giữa Cát Tường và Tiết Cương không chỉ hé lộ về áp lực tài chính mà một nghệ sĩ nổi tiếng phải đối mặt, mà còn cho thấy khát vọng tự do và khám phá thế giới ở tuổi trung niên. Đây là một câu chuyện đầy cảm xúc, phản ánh những suy tư và lựa chọn cá nhân trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và bình yên.