Người bán bánh trứng 55 tuổi gây sốt mạng xã hội với điệu nhảy vui vẻ
Bà bán bánh trứng 55 tuổi gây sốt với điệu nhảy vui vẻ

Người bán bánh trứng 55 tuổi gây sốt mạng xã hội với điệu nhảy vui vẻ

Một video ngắn ghi lại cảnh chị Mai Quang Cầm, 55 tuổi, đeo tạp dề và nhún nhảy say mê trước quầy bánh trứng nhỏ của mình đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và yêu mến từ cộng đồng mạng. Những cử chỉ tự nhiên, vui vẻ và sống động của chị trong không gian chật hẹp đã tạo nên một làn sóng tích cực, khiến nhiều người xúc động và truyền cảm hứng về lối sống lạc quan.

Hành trình từ bán cá đến sở hữu cửa tiệm nhỏ

Chị Mai Quang Cầm, quê ở Tứ Xuyên, đã có hơn 30 năm bươn chải kiếm sống tại Hàng Châu để nuôi 3 con ăn học. Ban đầu, chị từng bán cá ngoài chợ trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với những kỷ niệm vất vả như lần gió lớn suýt thổi bay chiếc ô, buộc chồng chị phải dùng thân mình giữ chặt trong khi chị vẫn làm việc với bộ quần áo ướt sũng. Sau nhiều năm lang thang khắp các con phố quanh Tây Hồ, chị phát hiện một vị trí lý tưởng để kinh doanh và kiên trì chờ đợi, cuối cùng thuê được quầy hàng vào năm 2016. Cửa tiệm nhỏ chưa đến 10m2 với món bánh trứng giá 7 tệ (khoảng 27 nghìn đồng) đã trở thành nguồn thu nhập chính, nuôi sống gia đình 5 người trong suốt 10 năm qua.

Niềm đam mê nhảy múa nảy sinh từ điện thoại

Sau khi xem các clip nhảy múa trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), chị Cầm nảy sinh hứng thú và bắt đầu tự học qua điện thoại. Những buổi chiều vắng khách, khoảng không gian nhỏ cạnh bếp trở thành sân khấu riêng để chị thoả sức say mê với các điệu nhảy. Ông Trần, chủ cửa hàng trái cây lân cận quen biết chị hơn 10 năm, chia sẻ: “Chị ấy luôn có tâm thái tốt, biết đủ là vui, không tranh giành với ai. Hàng xóm chúng tôi đều quý mến vì chị vừa nhiệt tình lại tốt bụng.” Mỗi khi chị tập nhảy, người qua đường thường dừng lại xem, thậm chí một bác bảo vệ gần đó còn giả vờ quay video để cổ vũ, tạo nên không khí náo nhiệt trên con phố.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Lan tỏa niềm vui và tự hào về gia đình

Chị Cầm tâm sự: “Nhảy múa mang lại niềm vui cho bản thân, cũng mang lại niềm vui cho người qua đường. Phải làm tấm gương như vậy, lan tỏa niềm vui đến mọi người.” Điều khiến chị tự hào nhất là 3 người con đều đã trưởng thành và học đại học nhờ vào công việc bán bánh trứng của mẹ. Hiện tại, vợ chồng chị đã xây nhà ở quê, con gái lớn tốt nghiệp và làm việc tại Hàng Châu, trong khi hai con còn lại cũng dự định phát triển sự nghiệp tại đây. Cuộc sống hàng ngày của chị bắt đầu từ 5h sáng, với chồng dậy từ 3h để đạp xe ba bánh nhập hàng, nhưng vẫn đầy màu sắc với những bức ảnh hoa đào, liễu xanh và video khách quen được lưu trong điện thoại.

Điệu nhảy yêu thích và thông điệp tích cực

Khi giai điệu bài “Love Bird” vang lên, chị Cầm lại khoác lên bộ đồ đỏ và nhẹ nhàng xoay người, biến khoảng không nhỏ trước cửa tiệm thành sân khấu riêng. Chị chia sẻ: “Mỗi khi nhảy tôi cảm thấy rất vui, như thể cả thế giới đều thuộc về mình. Dù thanh xuân đã qua nhưng tôi vẫn muốn sống với tinh thần tuổi trẻ.” Câu chuyện của chị không chỉ là một hiện tượng mạng xã hội, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự lạc quan và kiên trì trong cuộc sống, truyền cảm hứng cho nhiều người về việc tìm kiếm niềm vui giữa những khó khăn hàng ngày.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình