Diễn viên Lan Phương sau 7 tháng ly hôn: Nhuận sắc nhưng vất vả chăm con
Sau phiên tòa xét xử ly hôn diễn ra vào giữa tháng 9/2025, diễn viên Lan Phương đã được giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con gái. Trong khi đó, chồng cũ của cô, David Duffy, có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, chỉ sau 22 ngày kể từ khi bản án được tuyên, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp phúc thẩm, tạo thêm căng thẳng cho tình hình.
Hành trình vượt qua biến cố hôn nhân
Lan Phương xác nhận việc rạn nứt hôn nhân với chồng ngoại quốc David Duffy vào cuối tháng 7/2025, sau 7 năm chung sống. Cô từng trải qua những ngày tháng khó khăn, thậm chí bị trầm cảm nặng nề. "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều", cô chia sẻ. Dù vậy, cô luôn cố gắng không để con cái bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mình.
Cuộc sống hiện tại: Nhuận sắc nhưng đầy thách thức
Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 đã chia sẻ hình ảnh mới với diện mạo rạng rỡ và nụ cười tươi tắn. Sau khoảng 7 tháng thông báo ly hôn, cô được nhiều người khen ngợi ngày càng nhuận sắc, lấy lại tinh thần hậu biến cố hôn nhân. Cô dần lấy lại cân bằng và trở lại với guồng quay công việc, đồng thời chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của cô vẫn khiến nhiều khán giả lo lắng. Lan Phương cho biết đang bị ốm và tất bật chăm sóc các con, đến mức chưa kịp chuẩn bị gì cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. "Sắp Tết rồi, mọi người sắm Tết xong chưa. Phương đang ốm, lại chăm con nữa nên chưa sắm được gì hết", cô viết trên trang cá nhân.
Quan điểm về mối quan hệ với chồng cũ
Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng trong việc nuôi dạy con cái.
Qua các bài đăng, có thể thấy cô đang từng bước ổn định tinh thần, mạnh mẽ vượt qua biến cố trong chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, áp lực từ việc một mình chăm sóc hai con và vụ kháng cáo của chồng cũ vẫn là những thách thức lớn mà cô phải đối mặt.



