Ngày 11-2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin diễn viên Jung Eun Woo đã qua đời, gây chấn động trong làng giải trí. Nguyên nhân cái chết của anh hiện vẫn chưa được công bố chính thức, để lại nhiều thắc mắc và tiếc nuối cho người hâm mộ.
Thông tin tang lễ và bài đăng cuối cùng
Linh cữu của Jung Eun Woo được quàn tại phòng đặc biệt số 2, nhà tang lễ Bệnh viện New Korea ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Lễ di quan diễn ra vào lúc 12h ngày 13-2, và nơi an táng là nghĩa trang hỏa táng Byeokje.
Trên tài khoản Instagram cá nhân, bài đăng cuối cùng của anh viết: "Longing, envy, regret. PIR.BG." (tạm dịch: Khao khát, ghen tị, tiếc nuối. PIR.BG). Đáng chú ý, anh còn chia sẻ hình ảnh của cố nghệ sĩ Leslie Cheung và Amy Winehouse - cả hai đều đã tự kết liễu cuộc đời, khiến nhiều người suy đoán về tâm trạng của anh trước khi qua đời.
Sự nghiệp đầy ấn tượng của Jung Eun Woo
Jung Eun Woo tốt nghiệp khoa sân khấu - điện ảnh của Đại học Dongguk và ra mắt làng giải trí vào năm 2006 với bộ phim Round Off 3 (KBS). Anh thực sự được khán giả biết đến khi vào vai chính trong phim truyền hình nổi tiếng Cô dâu Mặt trời (SBS, 2011).
Thành tựu và giải thưởng
Sau đó, anh tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất ấn tượng qua các phim truyền hình của SBS như Five Fingers, A Well-Grown Daughter, và Strangers (2012). Nhờ những vai diễn này, anh đã nhận giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012 và Giải diễn xuất đặc biệt hạng mục phim ngắn/đặc biệt tại SBS Drama Awards 2013.
Ngoài ra, Jung Eun Woo còn tham gia nhiều tác phẩm khác như phim truyền hình dài tập Golden Rainbow Returns (SBS, 2015), phim cuối tuần My Only One (KBS2), và tác phẩm gần đây nhất là phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021).
Đam mê diễn xuất và tâm nguyện
Trong một cuộc phỏng vấn với BNT News năm 2015, Jung Eun Woo từng chia sẻ sâu sắc về đam mê diễn xuất của mình: "Tôi đã trải qua vai phụ, vai hỗ trợ và cả vai chính. Nếu nổi tiếng quá sớm khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không thể làm những điều mình đang làm bây giờ. Tôi có thể giàu có về vật chất, nhưng sẽ không hạnh phúc. Tôi muốn trở thành một diễn viên được mọi người nhớ đến với sự yêu mến." Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của anh càng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp đau lòng hơn.
Tin buồn khác trong làng điện ảnh Hàn
Cùng thời điểm này, diễn viên Kim Young In, người được xem là diễn viên đóng thế đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, cũng vừa qua đời ở tuổi 82. Sự mất mát liên tiếp này đã để lại một khoảng trống lớn trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.



