Sinh viên mỹ thuật cùng họa sĩ Lê Huy sáng tạo loạt tượng ngựa tiên đón năm Bính Ngọ
Sinh viên mỹ thuật sáng tạo tượng ngựa tiên đón năm Bính Ngọ

Sinh viên mỹ thuật cùng họa sĩ Lê Huy sáng tạo loạt tượng ngựa tiên đón năm Bính Ngọ

Chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi gặp được họa sĩ Lê Huy tại xưởng Lamphong Studio. Anh là giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và cũng là giám đốc của xưởng sáng tạo này. Do bận rộn, anh nhanh chóng chào hỏi và hẹn gặp lại, đồng thời chỉ tay về phía nhóm sinh viên đang làm việc, gồm ba nữ và một nam. Với nụ cười rạng rỡ, anh nói: “Cứ hỏi các bạn trẻ đang làm kia, mọi người sẽ biết được nhiều chuyện vui lắm khi giới trẻ đang ‘bay cùng loạt ngựa Tiên’ của năm Bính Ngọ này đấy!!!”.

Hành trình mười năm của Lamphong Studio

Họa sĩ Lê Huy hiện đang giảng dạy tại Khoa Mỹ thuật Cơ sở, nơi anh truyền đạt kiến thức nền tảng cho sinh viên từ năm đầu tiên thuộc các ngành như Nội thất, Thời trang, Thiết kế đồ họa và Thiết kế hoành tráng. Đúng một thập kỷ trước, vào năm 2025, anh đã thành lập Lamphong Studio, một xưởng sáng tạo mỹ thuật trẻ. Ban đầu, anh làm việc một mình, sau đó dần dần hợp tác với các nhà thiết kế trẻ để sản xuất các tác phẩm mỹ nghệ thủ công, kế thừa tinh hoa truyền thống.

Mục tiêu của anh là tạo ra những “câu chuyện mới mang hơi thở thời đại”, dù rằng các sản phẩm đều được làm từ nguyên liệu cổ truyền lấy cảm hứng từ các làng nghề dân gian. Xưởng thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trẻ đã tốt nghiệp, cùng nhau chế tác đa dạng các sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ thủ công. Phải đến nửa cuối năm Tân Sửu 2021, khi đang thực hiện loạt tượng Hổ chào đón năm Nhâm Dần 2022, anh mới bắt đầu có sự cộng tác từ sinh viên. Những năm tiếp theo, việc sáng tạo các “linh vật biểu tượng” theo con giáp hàng năm ngày càng được du khách biết đến và đặt hàng nhiều hơn.

Năm loạt tượng ngựa tiên độc đáo

Năm 2026, nhân dịp năm Bính Ngọ, xưởng đã cho ra đời nhiều mẫu tượng ngựa nhất trong suốt mười năm hoạt động, với tổng cộng năm giống ngựa khác nhau. “Nhưng đều là ngựa tiên cả đấy nhé…” – Yến Thương, một sinh viên tham gia, vừa cười vừa thoăn thoắt phủ sơn mài lên tượng ngựa.

Loạt tượng đầu tiên có tên “Ngựa Thánh Gióng”, được tạo tác dựa trên hình vẽ ngựa trong bộ tranh riêng của họa sĩ, NSND Ngô Mạnh Lân (1934-2021). Bộ tranh này được ông vẽ khi đạo diễn phim hoạt họa “Chuyện ông Gióng” vào năm 1970. Triển lãm bộ tranh cùng với tượng “Ngựa Thánh Gióng” do Lamphong Studio đúc thành tượng phủ sơn mài đã được khai mạc vào ngày 19/12/2025 tại Aqua Art, 44 Yên Phụ, Hà Nội, để chào đón năm Bính Ngọ.

Loạt thứ hai và thứ ba lần lượt có tên gọi tắt là “Ngựa hoa mai” (với hoa văn hoa mai trang trí bên ngoài) và “Ngựa mây – Bính Ngọ” (có hình hoa văn mây phủ ngang thân, tạo cảm giác như ngựa đang bay). Cả hai loạt này đều do thầy Lê Huy cùng các học trò của mình sáng tạo. Sau đó, các sinh viên và nghệ sĩ chuyển đổi sang hai chất liệu hoàn thiện là tượng phủ sơn mài và tượng gốm.

Loạt thứ tư là “Ngựa hoa sen” (với hoa văn hoa sen trùm, làm bằng gốm), trong khi loạt thứ năm được đặt tên vui là “Ngựa Hí Hí”. Đây là tượng có cốt bằng gỗ phủ sơn mài, với hình tượng chân nhỏ, mang vẻ nhí nhảnh và vui tươi, khác hẳn với cảm giác “linh vật thiêng” của bốn mẫu trước. Loạt tượng này hoàn toàn do các bạn sinh viên trẻ tự tay sáng tạo.

Thách thức và nỗ lực trong sáng tạo thủ công

Để hoàn thành các sản phẩm thủ công tinh tế này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Họa sĩ Lê Huy chia sẻ rằng, vào mùa cao điểm, với sự tham gia của khoảng chục sinh viên và nghệ sĩ trẻ đã tốt nghiệp, xưởng cũng chỉ có thể hoàn thành được khoảng 100 tác phẩm cho linh vật con giáp của năm đó. “Đó đã là một nỗ lực rất lớn rồi!” – anh nhấn mạnh.

Nhóm sinh viên thực hành tại xưởng hiện nay bao gồm Nguyễn Yến Thương và Kiều Lệ Thủy, cả hai đều là sinh viên năm thứ tư ngành Thiết kế đồ họa. Bạn gái thứ ba là Dương Quỳnh Anh, trước đây học tiếng Trung tại một trường khác và mới bắt đầu học mỹ thuật, thực hành được hơn một tháng. Bạn trai cuối cùng là Lê Anh Minh, sinh viên năm đầu Khoa Nội thất Mỹ thuật Công nghiệp, cũng mới tham gia xưởng được hơn tháng. Sự đa dạng về background và kinh nghiệm của họ đã góp phần tạo nên những sáng tạo độc đáo và đầy cảm hứng.

Với tinh thần “bay cùng loạt ngựa Tiên”, Lamphong Studio không chỉ là nơi sáng tạo nghệ thuật mà còn là môi trường để thế hệ trẻ kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang đến những tác phẩm ý nghĩa cho năm Bính Ngọ 2026.