NSND Trà Giang 84 Tuổi: Minh Mẫn và Động Viên Thế Hệ Trẻ Tại Triển Lãm Ảnh Nghệ Thuật
NSND Trà Giang đã xuất hiện như một khách mời đặc biệt trong sự kiện triển lãm ảnh nghệ thuật mang tên Sương - Trong trẻo từng khoảnh khắc, do đạo diễn và giảng viên Dương Huy tổ chức. Ở tuổi 84, dù đã không còn tham gia đóng phim, bà vẫn nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa và nghệ thuật, coi đây là cách động viên và khích lệ cá nhân dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo.
Sự Tiếp Nối Hành Trình Nghệ Thuật và Triển Vọng Cho Tương Lai
NSND Trà Giang tỏ ra vui mừng khi biết dự án này được thực hiện bởi một ê-kíp trẻ, bao gồm cả những thành viên thuộc thế hệ Gen Z. Bà nhấn mạnh rằng đây không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là sự tiếp nối hành trình nghệ thuật, mở ra triển vọng và tiềm năng phát triển cho nền văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với VietNamNet, bà chia sẻ: "Tôi xúc động và thương các bạn đã nỗ lực cho đam mê nghệ thuật mình theo đuổi. Tôi rất mong sự chung tay giúp sức từ nhiều phía để họ đi xa và lâu hơn với nghề."
Chiêm Ngưỡng Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh Với Con Mắt Tinh Tế
Dạo quanh không gian triển lãm, NSND Trà Giang chăm chú ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật. Vốn là một họa sĩ, bà hân hoan chiêm ngưỡng những bức ảnh chụp sương với nhiều góc độ và khoảnh khắc khác nhau. Bà kể lại rằng từng vẽ về sương, nhưng những giọt sương trong tranh của bà đơn giản hơn so với sự đa sắc và phức tạp trong các bức ảnh tại triển lãm. Bà nhận định: "Vẽ về sương rất khó, chụp những giọt sương qua ảnh càng khó hơn. Giọt sương của Dương Huy vừa long lanh, vừa sáng chói như những viên kim cương, mang sức sống và sự tươi mới."
Triển Lãm Sương: Một Hành Trình Nghệ Thuật Đầy Cảm Xúc
Triển lãm giới thiệu hơn 70 tác phẩm nhiếp ảnh, được tích lũy qua nhiều năm quan sát thiên nhiên và đời sống. Ở đó, ánh sáng được chưng cất thành cảm xúc, hơi nước trở thành chất liệu kể chuyện, và những khoảnh khắc mong manh được giữ lại như một lời thì thầm của thời gian. Với đạo diễn Dương Huy, mỗi giọt sương trong khung hình trở thành một câu chuyện riêng biệt:
- Giọt sương như nỗi nhớ
- Giọt sương như niềm hy vọng
- Giọt sương như lời tiễn biệt
- Giọt sương như sự kết hợp của ánh sáng và bóng tối, của hiện hữu và tan biến
Triển lãm được xây dựng theo cấu trúc 5 chương, tái hiện hành trình của sương như một biểu tượng nghệ thuật giàu cảm xúc, thể hiện sự lặng yên, tinh khiết, huyền ảo và thấm đẫm triết lý nhân sinh. Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hình ảnh phim từ quá trình tác nghiệp của tác giả, nhằm tạo nên trải nghiệm thị giác - cảm xúc mang tính chiêm nghiệm và lắng đọng.
Công Bố Dự Án Kính Vạn Hoa Mùa 3 Với Những Đổi Mới Đáng Chú Ý
Tại sự kiện, ban tổ chức cũng công bố Kính vạn hoa mùa 3, một dự án sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu thích điện ảnh, truyền thông và hoạt động xã hội. Với góc nhìn đa chiều từ chiếc kính vạn hoa về cuộc sống, dự án mong muốn mang đến nhiều giá trị tích cực cho xã hội. Bước sang mùa mới, đơn vị đánh dấu bước chuyển mình từ một dự án ươm mầm phim ngắn dành cho giới trẻ trở thành nền tảng văn hóa - giáo dục - công nghệ - sáng tạo đa lĩnh vực, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.



